Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Một câu hỏi “Vì sao?

Ôi chao là khó…
_____

Vì răng thế giới vô cùng
Vì răng mà mãi mịt mùng là răng…

Yêu ơi yêu nửa vầng trăng
Yêu mà xa mãi vì răng chẳng về
Cho đây lỗi hẹn ước thề
Cho này trăng mãi khuyết nè người ơi…

Gió nào khẽ vút muôn nơi
Hương nào khẽ ngát biển khơi xa vời
Ơ hay cho nhắn ngàn lời
“Là ơi mong quá ơ người ta yêu…

Nhớ người ngóng biết bao nhiêu
Vì si..êu.. mãi vắng vì si..êu.. ơ này !!!


 photo 32150071839897082301n.gif


Cắt nửa vầng trăng…




Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lặng yên



Lặng yên
nghe tiếng em cười...
Lặng yên !
nghe gió hương ngời phương xa...
Khẽ nào ơi rộn lòng ta
Mà ngàn yêu dấu ngát hoa nở rồi... hihi


 photo 9290575315_1852058b9c_b_zps45ddd3a1.jpg


Em mong em mơ
Huế ơi chiếc nón bài thơ...





Ôi chao,

Mải lo việc nước
Mà quên người yêu nè...
_____

Có thể nào không hiểu được em ơi
Bao tháng ngày bên ấy vẫn chơi vơi
Một tiếng yêu một nỗi niềm chẳng nói
Ôm vào lòng âu yếm giấc mơ anh...

Có thể nào không hiểu được đâu em
Vầng trăng khuya trôi nhẹ gió dịu êm
Em ngơ ngẩn ơ người đâu thế nhỉ
Cho muôn ngàn hương sắc cứ cô đơn...


 photo 1253889509_3.jpg


Ôi ngàn lần yêu quá nét xuân sơn
Em xa vợi cho tim này thổn thức
Hai phương trời cứ mải hướng về nhau
Mà mong này ơi nhịp bước mau mau...

Chỉ một niềm riêng là anh chưa hiểu
Em giận gì mà mắt môi hờn thế
Mà dáng buồn nào em khẽ nghiêng ngiêng
Cứ ngập ngừng mà tím ngát lung liêng...


 photo 9a0eef935a90af06ec9341e0f6065903.gif


Hoa tím ngày xưa...



Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

TQ có thể nào

Uy hiếp đc VN ko…


 photo cotoquoc_thu_zpsbda500a7.gif


Một đất nước
Một tâm hồn cao vợi
Ngút một trời
Phơi phới rợp cờ sao…

Việt Nam hai tiếng tự hào
Ngàn năm rực rỡ biết bao anh hùng
Trời cao sóng cả bừng bừng
Vùi quân cướp nước lẫy lừng chiến công…

Đây này trời biển mênh mông
Đây này chí khí cha ông đã từng
Ta đi băng mấy nghìn trùng
Ta đi khí phách ngút cùng núi sông…

Than ôi một lũ cuồng ngông
Ngàn năm xấp mặt mà lòng xấu xa
Có nào kịp mở mắt ra?
Trời xanh nổi giận phong ba dập rồi…

Ơ hay yêu dấu sáng ngời
Việt Nam phơi phới ngàn đời là đây !!!


 photo Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg


Bài ca thống nhất
Đất nước trọn niềm vui


Hành quân xa đâu có giặc là ta cứ đi…
Hò dô ta nào...
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi…



Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Gửi đến người thương



Cô bé
nhà bên ơi...
Một cánh hồng rực rỡ
Đùa theo làn gió mới rung rinh...

Nắng vàng hoa khẽ lung linh
Sương còn đọng nhé xinh xinh ơ này...
Gửi thêm thương nhớ đong đầy,
Ước mơ vời vợi tới này người thương...


 photo im12398932851.jpg


Gửi em chiếc nón bài thơ...





Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối