Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Biển hát chiều nay



Ôi,
Một chiều thu
Mênh mông biển hát
Sóng dạt dào
Bát ngát nghìn xa…

Thu vờn
Reo khúc tình ca
Vút cao vời vợi
Cho ta ngỡ ngàng…

Gió say
Hương ngát dịu dàng
Nồng nàn tha thiết
Như càng trào dâng…

Nhìn trời
Ngút ngát lâng lâng
Mà ơi yêu quá
Bâng khuâng nhớ người…


 photo Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg


Biển hát chiều nay
Tình ta biển bạc đồng xanh



Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Ôi


Cả mùa thu cho em…
_____

Thu cứ về
Nắng tràn qua lối cũ
Hương dịu dàng
Ngan ngát mộng yêu thương…

Để tâm hồn anh
Rộn ngàn hoa lá
Bao nồng nàn
E ấp để trao em…


 photo 1-5_zps795356a1.jpg


Ôi hoa kìa
Nghiêng cánh nhẹ rung rinh
Anh khẽ bước
Giữa chiều thu rạng rỡ…

Gió thu đùa
Tươi thắm nụ cười xinh
Bao xao xuyến
Hướng về em rộn rã...

Cho em này
Cho hết cả mùa thu
Cả dấu yêu đây
Tiếng lòng anh gọi…

Em hãy về
Vui nhé những đêm trăng
Để mãi cùng anh này
Cho thu ngát mãi được chăng ?!...


 photo 2_zps9a3731f1.gif


Mùa thu cho em



Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Tháng tám Mùa thu…


Tháng Tám bốn mươi lăm
Dân ta Tổng khởi nghĩa
Đứng lên cướp chính quyền
Đập tan xiềng nô lệ

Pháp thua rồi Nhật bại
Theo nhịp Tiến quân ca
Những sóng người cuồn cuộn
Giành đất nước về ta

Cờ bay, người cũng bay
Đường hát, người cũng hát
Già trẻ gái trai say
Năm cộng hòa thứ nhất

Giữa vườn hoa Ba Đình
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đọc Tuyên ngôn độc lập
Đoàn kết và đấu tranh…


 photo 115802_cmt8_zpse4d89b06.jpg


Bài ca thống nhất

Lời Bác dặn trước lúc đi xa…
_____


Thuở ấy, nước ta trong bối cảnh một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, dân trí thấp kém, bị nhiều tầng áp bức bóc lột thậm tệ…
Bao trùm lên xã hội là một hệ tư tưởng phong kiến, thực dân thống trị vô cùng ích kỷ hẹp hòi, tham tàn độc ác…

Người dân thì mang thân nô lệ, mất nước, bị ngược đãi, chà đạp khôn cùng, bao nhiu chồng chất đớn đau đến tận cùng xương tủy…
Vì thế mà tinh thần yêu nước thương nòi, quyền được sống, độc lập, tự do, mưu cầu ấm no, hạnh phúc âm thầm trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ…

Bác là một nhà tư tưởng lớn,
Một nhà cách mạng, một thiên tài vĩ đại, đã nhận thức và nhìn ra được điều đó…
Với quan điểm: Thiên tài kết hợp với đông đảo quần chúng cách mạng tích cực ắt sẽ làm nên lịch sử…

Từ đó, sau bao năm bôn ba học hỏi, Người đã tích cực vận động và đã làm nên cuộc Cách mạng Mùa thu Tháng tám thành công, vang dội khắp năm châu bốn biển, tạo ra một phong trào cách mạng giải phóng dân tộc quyết liệt, rộng khắp trên toàn thế giới, làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ…

Để tiến hành cách mạng,
Bác đã vận dụng sáng tạo tài tình khéo léo chủ nghĩa Mác-Lê nin
Nêu cao ngọn cờ độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc và CNXH
Tích cực vận động thành lập Đảng Cộng sản
Xây dựng cương lĩnh cách mạng vì dân, vì nước, vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ thế giới
Đề ra phương pháp cách mạng đi vào, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân
Tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào và lực lượng cách mạng phát triển rộng khắp, tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình của Quốc tế Cộng sản và bạn bè thế giới…

Ba yếu tố cơ bản
Để cuộc cách mạng thành công, đó là:
-          Có ngọn cờ tư tưởng mới đúng đắn, dạt dào phơi phới hiên ngang, làm lay động lòng người, hiệu triệu được đông đảo quần chúng tiến bước xung phong không gì ngăn cản được
-          Có những tấm gương anh dũng tiên phong tài đức sáng ngời, là niềm ngưỡng mộ cho quần chúng noi theo ào ào xốc tới
-          Có phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, được quốc tế ủng hộ, liên hệ mật thiết, ăn sâu bám rễ trong quần chúng nhân dân…

Trong đó,
Yếu tố ngọn cờ tư tưởng là nền tảng mấu chốt tiên phong, là quan trọng bậc nhất… Phải đi trước một bước, phải làm cho lay động lòng người, từ đó mà có niềm tin phơi phới, mà ào ào vũ bão xung phong, mà tạo ra muôn vàn các yếu tố quan trọng, cần thiết khác sau này…

Bác đã vận dụng vô cùng sáng tạo tài tình khéo léo ngọn cờ tư tưởng ấy, đó chính là chủ nghĩa Mác-Lê nin, là bản trường ca Xô viết anh hùng. Suốt 15 năm trường kiêu hãnh, trào dâng, ngọn cờ ấy đã làm nên cuộc cách mạng Tháng tám anh hùng vĩ đại làm nô nức lòng người, mà rung chuyển khắp năm châu bốn bể còn vang vọng mãi đến hôm nay…

Chúng ta thật tự hào biết bao tinh thần quật cường bất khuất hiên ngang ấy...
Bác đã đi xa mà lòng kính yêu và thương nhớ mãi khôn cùng…
Thế giới ngày nay đang chuyển mình dữ dội để bước sang một thời đại hoàn toàn mới, thời đại của chan chứa trào dâng bao la hạnh phúc, nhân ái, văn minh...
Để cho TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ ngùn ngụt vút cánh tung bay…
Nhất định phải có những thiên tài mới, những tấm gương sáng ngời vời vợi yêu dấu xinh tươi…

Đó chính là anh đó, CUNG THẦM VŨ LANG của em ạ…
Trái tim anh rừng rực lửa xông pha, tâm hồn anh là muôn ngàn hoa lá, những vần thơ anh dào dạt muôn cánh thu bay...

Anh hãy xung phong vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ,
Hãy phất cao ngọn cờ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI, VĂN MINH anh nhé…

Tổ quốc Mẹ hiền yêu dấu và em và cả nhân loại này đang chờ anh đó, những con sóng ngầm của đại dương bao la thăm thẳm đang cuồn cuộn chờ, để ào ào thác lũ trào dâng, quyết một lần cuối cùng cho dạt dào hạnh phúc mãi mai sau, hỡi muôn vàn thu phơi phới xinh ơi…

Ôi chao, là yêu anh nhìu quá, là nhớ thương, là mong chờ anh biết bao nhiu !!!


 photo Huethuong_zps85d4819b.jpg


Tình yêu có từ nơi đâu?
Êm êm một khúc sông Cầu…

Anh ở đầu sông em cuối sông…



Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Mẹ !


Mẹ à ơi đã bao năm
Chiến công thầm lặng trăng rằm sáng trong
Đâu là muôn nỗi long đong
Bao nhiêu tươi sáng Mẹ đong cho đầy...

Ôi thương thương mãi vai gầy
Sớm khuya, nắng dãi, mưa lầy Mẹ lo
Lo đàn con nhỏ co ro
Được say nồng giấc, ấm no, nên người...


  photo 146629367_l_zps9d73e065.gif


Mưa bom bão đạn ngút trời
Chiến tranh giặc phá tơi bời lửa tro
Cha còn mải việc quân cơ
Vòng tay Mẹ khẽ ầu ơ ngát lòng...

Công trường, xưởng máy, ruộng đồng
Hiên ngang dáng Mẹ mãi lòng con ghi
Ngút ngời ôi có quản chi
Sức đâu Mẹ bỗng vút đi phi thường...

Giờ đây ngan ngát nắng hường
Thênh thang mở lối rộng đường con đi
Ngàn đời ơi mãi khắc ghi
Bao la tình Mẹ sáng chi thế này...

Vui thay những lúc sum vầy
Lòng con thương Mẹ ngút đầy Mẹ ơi

Sóng trào hương gió nghìn khơi
Tiếng ru mẹ vẫn không ngơi ơi là !!!...


  photo images1536617_1_zps1a754450.jpg


Tình mẹ
Mùa xuân của mẹ

Mẹ hiền yêu dấu của con
Ơn Cha Mẹ như trời biển...




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối