Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Câu chuyện mùa xuân…


 
 

Ngày xưa có một cô gái thật xinh đẹp yêu một chàng trai cũng thật dịu hiền ở xa…
Hai người yêu thương nhau thắm thiết vô cùng nhưng chưa có điều kiện gặp nhau, họ chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn…
Hàng ngày họ trao nhau những yêu thương trìu mến, biết bao niềm mơ ước đợi chờ mong…
Thời gian cứ thế trôi qua…
Nỗi lòng xa quá đi thôi
Yêu thương biết mấy, bao giờ gặp nhau…

Thế rồi bỗng nhiên một thời gian, chàng trai tự dưng im lìm…
Cô gái thật sự lo lắng, ko bít chàng có làm sao ko, nỗi nhớ mong càng nhân lên gấp bội…
Tình yêu chàng thiêu đốt con tim, mỗi vắng xa càng thêm nhung nhớ, cho lòng này thôi thúc mãi ko nguôi…
Ôi sao mà em yêu quá thế này, em yêu chàng hơn bao giờ hết, em yêu chàng hơn hết thảy những gì em có… tim nàng cứ thế thốt lên…

Và thế là ko biết bao nhiêu tin nhắn gửi đi, lời yêu thương ngun ngút khắp trời, thật là dạt dào biết mấy hương đưa…
Số tin nhắn ngày càng nhiều hơn gấp bội… biết bao yêu thương trìu mến, bao nhiêu là thương nhớ đợi chờ mong…
Ôi, thật là
Tình em ngút ngát trời xanh
Bao nhiêu mộng ước long lanh cho vừa…

Nàng đâu có ngờ rằng chính thời gian im ắng ấy, chàng đã lên đường đi tìm nàng…
Chàng cứ đi, đi mãi về phía mặt trời mọc…
Và thật kỳ lạ thay, chàng đi đến đâu là muôn hoa đua nở đến đấy, hương thơm ngan ngát dạt dào, cứ thế mà in dấu tình yêu lung linh, cứ thế mà như chỉ đường dẫn bước chàng đi…

Và thật bất ngờ làm sao, vào một sáng ban mai tươi thắm trời bỗng dưng cuồn cuộn muôn ngàn thương nhớ, tạo thành một trận bão yêu thương ào đến nhấc bổng chàng lên, cuốn đi mất hút…
Ôi lạ quá, kỳ lạ quá…
Chàng cứ thế vun vút bay đi…
Rồi chợt chàng thấy như đang từ từ rơi xuống một rừng muôn ngàn hoa thắm lung linh, bao nhiu hương mát dịu dàng… làm chàng choáng ngợp vô cùng…

Khi vừa bừng lại, thì ôi… mới kỳ diệu, ngỡ ngàng làm sao… ko hiểu thế nào mà chàng lại rớt ngay vào vòng tay của cô gái vô cùng xinh đẹp đang dang ra chờ đón chàng…
Và ôi nữa kìa… nàng đang thật dịu dàng âu yếm làm sao, cứ nhìn chàng mà nở cười tươi thắm, thật là trìu mến thân thương …
Một luồng điện trong tim vụt lóe bùng lên, và chàng đã nhận ra người biết bao yêu dấu…
Họ ôm chầm lấy nhau thật cảm động vô cùng…
Hihi…
Gặp em trong nỗi ngỡ ngàng
Lung linh mộng ước ôi càng mến yêu
Nay trời nổi gió phiêu diêu
Đã đưa anh đến có yêu không nè…


 

_____
Anh cho em mùa xuân


Mùa xuân bên cửa sổ ...




Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau
Chim ơi đừng bay nhé hoa ơi hãy tỏa hương
Và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về…

_____
Khi mặt trận bình yên anh lính về thăm phố cô gái vừa tan ca
Hò hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc
Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về…

Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những nụ hôn…

_____
Khi tạm biệt mùa xuân anh lính về biên giới cô gái vào ca ba
Họ tạm xa từng ngày qua càng thiết tha thầm nhớ
Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về...

Ôi hạnh phúc cô thợ ấy đơn sơ mà thắm nồng
Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bóng
Tạm biệt rồi vẫn đọng những nụ hôn…




_____


 


Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Em đà lạc lối anh ơi !



Em đà lạc lối anh ơi
Bôn ba suốt kiếp tả tơi tâm hồn
Tiếng xuân phảng phất bồn chồn
Trái tim son sắt có còn không anh…

Tìm trong khắp chốn trời xanh
Ơ đâu mộng ước long lanh ngọt ngào
Anh giờ đang ở phương nào
Có nghe thổn thức em trào nhớ mong…




Hoa tím bằng lăng

Tâm sự với anh


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Em đến nhé mùa xuân bao hứa hẹn...

Em đến nhé mùa xuân bao hứa hẹn
Cho màu nắng rải sắc vàng xanh lá
Cho lúa xanh vươn nhánh trổ đòng đòng
Cho dòng sông cuộn chảy mãi mênh mông…

Em đến nhé khơi mặn nồng biển cả
Ngọn gió tình thổi mãi mát hàng dương
Cho sáo diều vi vút khúc quê hương
Ơi chiều tím khói sương mờ thơ mộng…

Em đến nhé khơi suối nguồn hy vọng
Chuyện buồn vui mình chia sẻ cùng nhau
Bốn mùa qua hoa lá đã tươi màu
Anh mãi yêu em ngày thêm thắm thiết…

Em đến nhé khơi dòng tình da diết
Trái tim yêu vòng tay mở đón em
Ơ ngoài kia gió thổi nhẹ em ơi
Bao âu yếm nụ hôn nồng anh tặng…






Thì thầm mùa xuân
Bài ca dao đầu đời
http://hcm.nhac.vui.vn/bai-ca-dao-dau-doi-mp3-manh-quynh-m60391c6p36a3323.html


Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Từ khi biết nhớ...




         Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu
                  Là khi biết đau biết khổ trăm chiều…



 photo _EYPSnhterlqfgMIU7CH_g.jpg


Trong tầm mắt đợi


Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Em ở đâu…


Ta đã đi nửa cuộc đường
Chưa thấy em ngời hương sắc
Em ở đâu, hỡi bông hoa hoang dã
Lòng ta khao khát được nâng niu…

Em đang ở trên cao chót vót
Hay ẩn mình sau chốn rừng sâu
Có phải nơi mà ta chưa tới
Mặt trời đang rực cháy quanh em !!!...


Hoa trinh nữ
 

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Ánh mắt em cười


Không hiểu vì sao trong tôi sáng mãi
Khoảng trời trong veo nơi đôi mắt ấy
Phút em nhìn mới bối rối làm sao
Cho thu về hun ngọn lửa đầu tiên…

Tình yêu tới như sắc cỏ dịu êm
Ánh mắt yêu thương cháy lòng chẳng bít
Em khẽ dịu dàng như mùa thu ấy
Thật đáng yêu chưa đôi mắt em cười…

Gió thu ùa tình yêu thương vỗ cánh
Nâng cánh diều bay nâng cánh ước mơ
Ôi khoảng trời thu tình yêu hôm nớ
Mãi dịu dàng trong ánh mắt em iu…


 


Hoa tím ngày xưa

Bài thơ hay quá…


Anh đặt tên là yêu nhiều em nhé…

Vì tình yêu em biển mãi biếc xanh…


Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi em cứ thể yêu anh nhìu nữa
Biết chuyện chúng mình buổi đầu bỡ ngỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn đắm đuối, ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu rằng anh đã đến
Tình yêu từ tim em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc rằng trái tim nông nổi quá
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...

Hãy nghe nữa đi anh có biết bao điều
Em chưa kể và chúng mình... chưa kể
Sao anh _ và em cách xa là thế
Câu thơ này lại tới được cùng anh …

Có phải vì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu... vô bờ bến
Nắng chiều buông đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình ngụ mãi trong anh... LOVE U !



 

Ru con thuyền mộng


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối