Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Ơ hay…



Anh cứ chắc
Rằng em không đến
Dẫu cho ngàn
Yêu mến gọi nhớ mong…

Anh cứ chắc
Rằng em không đến
Dẫu muôn tràn
Ôi bến đợi mênh mông…

Hỏi rằng,
Hỏi rằng em có biết không ?
Trăng nay đẹp quá mà trông ngút ngời…
Ước mơ hun hút ngàn đời
Tình say rạng rỡ mà người nơi mô !!!…


 photo z156.gif


Bến đợi ai về…
Huế đêm trăng



Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Uhm thì…


Hai cộng hai là bốn
Bốn cộng một là xong
Cứ ngược lại ý trời
Là tất sẽ tiêu vong…

Bởi thế,
Cứ ngạo ngược gian manh
Vẽ ra bao nhiu là quy hoạch xảo trá
Thâu tóm cơ man nào là ruộng vườn ta ấy ngát xanh
Thổi bùng lên thị trường bất động sản bao la là vàng lá long lanh…

Rồi thi nhau chúng lại vẽ ra cơ man nào dự án,
Cho thật là trời thần, đất lở, rút ruột, tẩu tán mênh mang
Nào là đường, hầm, chống ngập biết mấy lăng nhăng
Nào là bô xít hăng hăng, nào là ơ trố răng răng, nào là sân ấy băng băng…

Nhà ở, dân sinh, bao nỗi đời cơ khổ
Chúng đè đầu cưỡi cổ, chúng tước đoạt, cứ tăng tăng…

-          Với những giá trị vung ra thật là ảo não khổng lồ ngút cao tận trời mây mà nao núng lòng người như thế
-          Cho thật là mê man mơ màng ngàn năm có một mà hạt xoàn đô la cứ ùn ùn thu về sướng điên như thế
-          Trong một nền kinh tế, xã hội bị bòn rút xác xơ, èo uột, nghèo đói, bệnh tật, vất vưởng tràn lan như thế
-          Dưới một chế độ cơ hội đầy rẫy bất công cực kỳ tham tàn ngu xuẩn, lừa đảo, giả dối bất nhân như thế…

Thì than ôi, chúng chẳng hiểu đc đâu
Đó chính là con đường chết thật nhanh, thật ngỡ ngàng
Mà vô cùng thảm khốc điêu tàn ko tiếc đầu rơi máu tưới
Cho thật là hãi hùng thịt nát xương tan ngàn đời kinh mãi
Mà thảm thiết ngập cùng kêu rên khắp chốn của tất cả bọn chúng ngu ơi…

Ơ tình yêu nào
Ôi mãi ta đong…

Con đường ta đi còn nhìu dang dở
Bất luật thế nào cũng phải sát cánh cùng nhau
Cho sóng dậy thác trào này ngun ngút phía biển sâu
Cho ngợp trời kìa ơ tung mãi cánh hải âu…

Em có nghẹn ngào mà nheo nắng thấy vậy ko
Hỡi ơi người xa mãi cứ mênh mông !!!


 photo Hinh-Anh-Co-Gai-Hue-Xinh-Dep-Chiec-Ao-Dai-7_zps76e798cd.jpg


Hihi
Lại một phát kiến cực kỳ vĩ đại nữa,
Anh tặng em nhé Huế thương ơi…

Xót xa
Em bên đời ngẩn ngơ



Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Hihi

Có thể nào
Ôi mãi thiếu một bước chân…
_____

Em ơi sóng vỗ canh trường
Cánh thu dào dạt khẽ nhường một bên
Muôn tràn ôi chí bừng lên
Người đâu chẳng thấy mà tên ngút ngời…

Đường xa mãi hút sao trời
Ước ao vời vợi cho đời ngẩn ngơ
Lạ kỳ ơi mới lạ cơ
Bao nhiu mong ngóng mà ơ, mà ơ vắng nào… hihiii


 photo p112_zpsd0e98dd0.jpg


Người mang tâm sự



Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Than ôi…



Mọi cuộc cách mạng,
Mọi lý tưởng vươn lên của nhân loại
Đều bị lòng ích kỷ hẹp hòi, tà ý mưu lợi cá nhân làm hỏng hết…

-         Đông đảo quần chúng cứ thuận theo chiều gió thì ko nói đến rồi,
-         Nhất là bọn lãnh đạo, quan tham có chức có quyền ấy mới là kẻ chủ mưu nguy hiểm nhất…

Bởi thế mà ngàn đời nay,
Nhân loại cứ ì ạch nhúc nhích mãi ko xong, ko thể thoát khỏi đói nghèo, khổ đau, than van…
Mà vươn lên đạt tới đỉnh cao vời vợi chói ngời muôn hạnh phúc dạt dào say đắm mênh mang…

Trong lúc chưa vút cao đc Tư tưởng yêu thương rạng rỡ, chưa dẹp bỏ đc thói ích kỷ tham tàn cực kỳ ngu xuẩn ấy…
Thì cần phải lợi dụng chúng,
Cần phải có cơ chế thế nào để càng ích kỷ tham tàn thì càng có lợi ùn ùn cho hết thảy chúng sinh…

Cơ chế ấy thực sự là một phép thần thông kỳ diệu,
Là một bí mật vô cùng vĩ đại, là một câu cuối cùng mà Mác quên chưa nói…
Mà ơ này ta cũng chẳng nói đâu…

Ôi, mải say lòng ta quá Huế thương ơi !!!


 photo Hue.jpg


Trở về thăm Huế…



Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Đêm nay


Đêm nay ta không ngủ
Có ảnh hưởng gì thế giới hay không?
Mà sóng trào,
Cứ dập dồn ngun ngút phía dòng sông…

Đêm nay ta không ngủ
Nhớ một người xa vắng mãi ngóng trông !
Giận chi lòng,
Cứ mải chìm mơ đắm giữa mênh mông…

70 năm ấy khát khao, ôi không nghỉ
Chí quật cường, soi rọi thấu ngàn sau…

Mà người,
Mà người ơ ở nơi đâu…
Để ta mong mãi…
Để ta mong mãi canh thâu ơ nè…


 photo tropical-moon_zpsureylfav.jpg


Bến đợi ai về…




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối