Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Chiều nay



Chiều nay anh lỗi hẹn
Không đến được cùng em
Chẳng hay người có nhớ?
Mà nghe gió dịu êm...

Ơi chiều vắng không tên
Đắm say nào thổn thức!
Cho ngàn nắng rộn lên
Hương thầm rơi khe khẽ...

Gió vẫn lay nhè nhẹ
Đường xa vút mênh mông
Kìa tím cả từng không!
Ôi tràn bao thương nhớ...

Ở hai đầu xa nớ...
Em có buồn lắm không !!!


 photo 1375220447628_zps916476a8.jpg


Ở hai đầu nỗi nhớ...



Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Có thể ngờ ko...



Tất cả những quy luật kinh tế, chính trị, xã hội...
Đều sinh ra và phát triển từ nhận thức và ý thức con người...
Bởi nhận thức và ý thức con người tự nó biến đổi quá chậm chạp,
Nên ngàn đời nay nhân loại mãi chìm trong đen tối...


Muốn vút lên một thời đại mới, thật là muôn vàn lóng lánh lung linh
Cần phải vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ nông cạn, những tư tưởng ấu trĩ lạc hậu ấy...
Mà dạt dào yêu dấu vươn lên...
Mà ngập tràn chan chứa mênh mên...


 photo Hue.jpg


Trở lại Huế thương lần theo ân tình câu hát...





Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Ở tận sông Hồng

Em có biết...
_____

Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi, với lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông...

Ơi, ơi Vàm Cỏ Đông!
Ơi hỡi dòng sông!
Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng
Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng
Giặc đi đời giặc, sông càng xanh trong
Giặc đi đời giặc, sông càng xanh trong...

Ơi, ơi Vàm Cỏ Đông!
Ơi hỡi dòng sông!
Có anh du kích dũng cảm kiên cường
Lẫn ánh trăng mờ băng lửa đạn qua sông
Diệt tan tàu giặc, giữ gìn quê hương.
Diệt tan tàu giặc, giữ gìn quê hương...

Vàm Cỏ Đông đây! Vàm Cỏ Đông đây!
Ta quyết giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây dầm
Từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mát quanh năm...

Vàm Cỏ Đông đây! Vàm Cỏ Đông đây!
Ta quyết giữ từng mái nhà nép dưới rặng dừa
Từng thuở ruộng người đen màu mỡ từng mối tình hò hẹn sớm trưa...

Ơ tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông...
Anh mãi gọi với lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông
Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông...
_____


 photo images1536617_1_zps1a754450.jpg





Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Việt Nam



Chợt lại bừng tỉnh

Trước hiểm họa xâm lăng,
Trước nguy cơ của sự trỗi dậy điên cuồng mà cực kỳ ngu xuẩn của chủ nghĩa bành trướng bá quyền trung cổ Trung Quốc thật vô cùng hiểm độc tàn bạo mà khát máu khôn lường…
Và trước sứ mệnh lịch sử cấp bách tối khẩn mà vô cùng hiển hách, vinh quang mà nhân loại giao phó…

Sau đận này ta nhất định sẽ thật là ngời sáng một chí khí vững trãi hiên ngang, bừng bừng một sức mạnh của tình yêu diệu kỳ và trào dâng một khí thế ngút trời mà vút cánh bay lên…

Một thời đại mới vinh quang và chói lọi, ôi thật muôn vàn tươi sáng làm sao…


 photo anh-dep-ve-tinh-yeu-5_zps54514ecf.jpg


Tình yêu có từ nơi đâu,
Êm êm một khúc sông Cầu…



Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Ôi hì hì lạ chưa…


Bọn bành trướng bá quyền trung cổ
Đang tí tởn hùng hổ trỗi dậy một lần cuối cùng,
Để quyết bằng được phải lao đầu vào chỗ chết cho nhanh,
Phải chết làm sao cho thật thảm khốc mới sướng…

Chúng đang mưu toan điên rồ để chống lại loài người và cướp đoạt Thiên đường trần gian của Chúa…
VN chính là cửa ngõ thênh thang tha hồ mà khoái chí hùa nhau nhào vô Thiên đường địa ngục của chúng…
Hi hi, quá sướng, tan thây rồi, ôi chao chúng mới sướng làm sao…

Hì hì, thế mới hết đời lũ cuồng ngông vô đạo làm sao, cả nhân loại này mới vui mừng khôn xiết mà thở phào nhẹ nhõm làm sao…

Và Chúa cũng mỉm cười thật vui, ôi khá khen thay, VN này các con giỏi quá…
Kể từ đây ta sẽ trao cho các con một sức mạnh không lồ và một tình yêu ngời sáng mênh mang muôn vàn lấp lánh long lanh, để các con mãi mãi muôn đời vui hưởng hạnh phúc dạt dào ngan ngát xinh tươi…

Hì hì…
Ta đi ta xem noào…
Bọn bành trướng Bắc Kinh đâu rồi…
___ Bọn bành trướng Bắc Kinh đâu rồi…


 photo ojhjg.jpg


Ơi đường ta đi…
Trên đường ta đi đường nở hoa khắp bốn mùa…

Đường chúng ta đi…



Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Ôi chao !

 photo cotoquoc_thu_zpsbda500a7.gif

Biển trời ta vút trong xanh
Mênh mông một dải long lanh vô cùng
Mà nay lũ giặc điên khùng
Tràn sang tranh cướp muôn trùng xót xa...

Chúng đành gây họa can qua
Mưu mô ngàn thuở khiến ta đau lòng
Ôi bao say đắm tươi hồng
Thôi đành gác lại hương nồng rồi đây...

Oai Rồng chợt ngút trời mây
Biển sâu vùi xác tan thây chúng mày
Than ôi một lũ ngu này !!!
Phong ba bão lửa khiếp này kinh chưa...

Một vùng trắng xóa như mưa
Nhìn ra mà tưởng như chưa có gì
Ơ hay sao quá lạ kỳ
Lũ ngu thuở ấy đâu nhì nhì nhi ?!...

Rộn ràng khẽ bước ta đi
Ngỡ ngàng yêu quá làn mi em cười
Non sông rạng rỡ ngời ngời
Là ơi hạnh phúc muôn đời bên em !!!...


 photo Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg


Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên...



Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Ôi,

Có những đêm
Trằn trọc ta không ngủ
Lo nước nhà lại dấy nạn binh đao
Lo có rạng ngời này ơi mấy ước ao…

Em có bảo rằng
Ta phải làm sao !
Bao là yêu dấu lao xao
Mà ơ vời vợi có nao nao không nè…

Ôi chao,
Có lẽ nào ta vung tay tới
Có lẽ nào ơi một thời đại mới
Đang chuyển mình cho ngút ngát từng cao…

Cho hạnh phúc tràn về ôi say đắm làm sao !!!


 photo 9fvojFO48AWZNV0IsreYNg_zpsf00ee046.jpg


Mắt Huế xưa…



Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Tại sao…


Tại sao !
Trí thức và nông dân thì yên ắng…
Là bởi vì, những chuyện ruồi bu ấy
Nảo có đáng sá chi…
Họ đang lắng sâu một luồng thác cuộn…

Nhưng công nhân
Thì chi rứa lạ
Họ bừng bừng hoa lá tung bay
Đến Chúa cũng mỉm cười mà khá khen thay…

Ôi chao,
Đã nhìu uất ức bấy nay
Tinh thần thuở ấy ngất say thực rồi
Này đây sóng cuộn biển trồi
Này đây khao khát ngút trời ở đâu…

Rùng rùng đã chuyển nghìn sâu
Một guồng quay lớn ơ đâu thế nè
Chung tay sát cánh vai kề
Một lần cho nhé ơ nè chói chang…

Ơ hay say đắm muộn màng
Một lần cho nhé mà mênh mang ơ nè !!!


 photo mjhghjk_zpsf9eb20e2.jpg


Anh ở đầu sông em cuối sông…

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Bác ơi…


 photo hcm-1_zps7fc31d40.jpeg


Con vẫn nhớ
Một hôm nào Bác dặn
Bác đi rồi
Còn nước còn non…

Còn tình
yêu nước sắt son
Còn muôn chí dũng
Trường sơn ngút ngời…

Bác ơi
Bóng cả một đời
Tình yêu dân nước
Đời đời còn đây…

Nhìn ngàn ngun ngút trời mây
Nhìn ra biển cả sóng vây mịt mùng
Ôi bao ý chí anh hùng
Lòng con vút dậy nghìn trùng Bác ơi…


 photo Or5Sfth2bRkFCKB6vn4Waw.jpg


Người là niềm tin tất thắng
Miền Nam nhớ mãi ơn Người



Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân...


 photo cotoquoc_thu_zpsbda500a7.gif


Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận.
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác.
Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người,
Dâng lên với Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.
Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi.
Đi, ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta,
Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca...

Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch.
Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in bóng hình bóng Bác.
Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ.
Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.
Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao.
Đi ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...

Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời.
Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng.
Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm.
Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.
Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi.
Ta xông lên giải phóng thành đô, phá hết bót đồn quét sạch hết quân xâm lược.
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...


 photo 40216137-214930sm_zpsbbfe3b27.jpg




Việt Nam
sẽ tiên phong đi trước thế gian này...




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối