Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Ôi chao,


Một lỡ lầm chi lạ khi quá yêu thương…
Giữa muôn tràn này ơ thu ngát ngàn hương…
_____

Hihi…
Anh muốn nói đến
Nền tảng tư tưởng xã hội vô cùng quan trọng
Của yêu thương em ạ !

Yêu thương ngan ngát sáng ngời
Mênh mang khao khát giữa trời tự do
Ơ nào có lỗi này cơ
Mà răng chi lạ ước mơ ngập ngừng…

Ta say muôn sóng ngàn trùng
Mà ơi hạnh phúc có cùng cho nhau…


 photo CHI1EC0UTIacuteM_zpseb436cc5.jpg


Yêu thương ơi,
Đã ngàn năm ấp ủ
Phải chăng là có lỗi gì chăng?
Không !
Không phải là như rứa đâu anh…
Tại hương ngàn, ôi cứ mãi mong manh…

Giữa cuộc đường biết mấy chong chanh
Em làm sao đến bên anh bây chừ !!!

Huế và em
Trời Huế vào thu chưa em…



Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Một món quà lịch sử



Món quà lịch sử ấy
Đó chính là một phát kiến cực kỳ vĩ đại của anh, em ạ…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm
Cách mạng Tháng tám 19/8 và Quốc khánh 2/9
Anh tặng em nhé Huế thương ơi…

Phát kiến ấy đó là
Vòng biến chuyển của mọi sự vật, hiện tượng đều phải qua 3 bước
Sự phát triển của nhân loại cũng phải trải qua 3 thời kỳ lớn:
1.      Thời kỳ nguyên thủy mông muội vô tư
2.      Thời kỳ vật chất u mê tàn ác
3.      Thời kỳ tinh thần khai sáng rạng rỡ lung linh muôn dạt dào yêu dấu rung rinh…

Các thời kỳ ấy thực sự khác nhau cả về lượng và chất…
Mà cốt lõi của nó đều do nhận thức, tư tưởng con người mà ra…
Nhưng tinh thần, động lực vút cánh vươn lên thì ko hề ngưng nghỉ…

Thời kỳ nguyên thủy mông muội vô tư,
Đó chính là một quãng rất dài kể từ khi Chúa sáng tạo ra loài người
Và thả họ vào Thiên đường Trần gian lộng lẫy muôn ngàn trùng hương ngát say mê…
Mác gọi đó là thời xã hội Cộng sản nguyên thủy...

Thời kỳ vật chất u mê tàn ác,
Đó chính là một khoảng thời gian cũng thật dài, nhân loại này đã lạc vào nơi đêm trường tăm tối của lòng ích kỷ hẹp hòi thói mê say đua tranh hưởng thụ vật chất mà quên đi lời Chúa dặn khi xưa mà chẳng biết xót thương thân ái cùng nhau mà ngày đêm mưu sâu kế hiểm mà tha hồ tranh giành tước đoạt chém giết lẫn nhau hết đời này qua đời khác gây ra khổ đau than van ko biết bao nhiêu mà kể…
Quả là quá u mê tăm tối vô cùng…

Suốt cả thời kỳ vật chất u mê tàn ác ấy gồm 3 chế độ xã hội nối tiếp nhau
Mác gọi đó là:
-         Thời Chiếm hữu nô lệ cực kỳ ngu muội và dã man
-         Thời Phong kiến chúa tể độc tôn hùng cứ nô dịch tàn ác
-         Và thời CNTB tự do cạnh tranh bóc lột theo kiểu khách quan dân chủ thô bạo sơ khai, dẫn đến CNĐQ tài phiệt độc quyền công nghệ cao tinh vi xảo quyệt bao nhiu là kinh tài thật là hồ hởi mê say êm ái mà bành trướng lũng đoạn thống trị tước đoạt cả toàn cầu…

Thời kỳ tinh thần khai sáng rạng rỡ lung linh muôn dạt dào yêu dấu rung rinh…
Đó chính là thời từ Hoa tím trở đi
Cho đến muôn ngàn thu ngát mãi mai sau…

Kể từ ấy nhân loại đã biết đến Tư tưởng yêu thương rạng rỡ, mà bừng tỉnh ôi giữa mênh mang, mà dạt dào say lời Chúa âm vang, mà rộn ràng ơi bao mơ ước chói chang, mà thơ thẩn này ôi thu ngát mãi lang thang… hihi

Mác gọi đó là:
-         CNXH với tinh thần vô sản vùng lên lớn mạnh kỳ diệu
-         Và CNCS đại đồng phơi phới trào dâng hạnh phúc mênh mông…

Sự vĩ đại của phát kiến ấy là ở chỗ
Nó đã mở toang ra tầm tư tưởng, nhận thức về căn nguyên nguồn gốc suốt cả quá trình phát triển của xã hội loài người…
Và điều cực kỳ quan trọng thỏa nỗi khát khao là nó làm bừng sáng ra con đường đi tới tương lai vời vợi thật là vô cùng tươi thắm mênh mang cho cả nhân loại này…

Hihi,
Huế thương muôn vàn yêu dấu của anh ơi…
Chẳng hay rằng em có thích hay chăng, có đón nhận muôn nồng nàn này anh muốn gửi trao…

Dạt dào ôi quá Huế thương
Mênh mang thu đến dòng Hương ngát rồi
Say sưa ơi mãi bồi hồi
Yêu thương rạng rỡ sáng ngời Huế ơi !!!


 photo 47a13764_007ca7_resize_zps0a332406.jpg


Áo hoa
Em mong em mơ



Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Ôi sáng thu nay…



Ơi sáng thu nay
Chào mùa thu Tháng tám !
Rực rỡ đất trời
Xanh thắm ngát trời xanh…

Ta đứng ơ đây
Trên tầm cao vời vợi
Dáng quá kiêu hùng
Ôi cứ vút long lanh…

Ta đi,
Ta đi muôn sóng trào dâng
Ta đi…
Ta đi rộn rã lâng lâng ngập rồi…

Có anh !
Có anh !!
Có anh vững trãi bên đời
Ta đi muôn nắng ngời ngời thu ơi…


 photo han15-6270-14022748941_zps70c0a798.jpg


Đường chúng ta đi
Đất nước trọn niềm vui



Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Chúng ta sẽ phấn đấu

Cho những giá trị mê say mơ màng nhất em ạ…
_____


Hihi,
Thu về đẹp quá em ơi !
Có say tiếng gọi ngàn khơi không nào
Có em yêu dấu ngọt ngào
Tình ta thắm nở muôn trào sóng say…


 photo Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg


Xa khơi
Biển hát chiều nay
Tình ta biển bạc đồng xanh



Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Biết không em…



Biết không em !
Từ mùa thu Tháng tám
Núi sông này
Chợt bừng sáng đứng lên…

Đập xiềng gông, nức trời đêm
Lửa thiêng rực cháy lòng thêm sóng trào
Tự do, hạnh phúc thét gào
Lặng nghe lời Bác, ào ào xông pha…

Vút tràn say mãi lòng ta
Âm vang ngân mãi bài ca ngút ngời
Em ơi ngan ngát tuyệt vời
Thu nay rạng rỡ bên đời có em !!!


 photo GrahamGercken1960-AustralianImpressionistLandscapepainter-TuttArt43_zpsb562581a.jpg


Mười chin Tháng tám
Có phải em mùa thu Hà nội



Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Đẹp quá thu ơi…



Thu ơi đẹp quá là đây
Mênh mang say giữa trời mây ngút ngàn
Cánh hoa em khẽ nồng nàn
Mà ôi xao động sóng tràn tim anh…

Dang vòng tay ngút trời xanh
Anh ôm dáng ngọc long lanh vào lòng
Ơ yêu thương ngát hương nồng
Ơ đời xinh mãi tươi hồng rung rinh…


 photo 2_31_1350693441_13_Flowers-wallpapers-16-2ddb0_zps75e46a11.jpg


Thu ơi…
Đẹp quá là xinh ơ nè…

Hihi,
Cung Thầm Vũ Lang vĩ đại của em ơi
Có ôm cánh hoa bé nhỏ
Mà tràn yêu dấu mênh mang của anh vào lòng không nè… hihiii

Gọi Huế vào thu
Gửi em chiếc nón bài thơ




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối