Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Ôi,



Em có hiểu
Cho lòng anh không thế !
Nỗi mong chờ cho mấy nữa ngút xa
Mà đóa hoa nào ơi cứ mãi phong ba…

Anh vẫn mơ
Một chân trời sán lạn !
Có em này cho ngút ngát lòng ta
Mà cánh thu nào ôi cứ khẽ vút qua…


 photo cap_doi.jpg


Biển trời bao la rộn vang tiếng ca…



Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Giận em rồi…



Giận em rồi
Anh không đến nữa
Kệ cho này,
Chan chứa em mong…

Ôi ngàn hương ngát mênh mông
Cứ giận nữa này em có biết không !!!


 photo unnabmed_zpsaf637c06.jpg


Giận anh
Thành phố buồn



Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Ôi có thể nào

Khe khẽ thu đi…


Thu ơi mấy thắm hương nồng
Bao nhiêu yêu dấu cho lòng chờ mong
Thu về ngan ngát mênh mông
Thu về xao xuyến từng không ngút trào…

Cánh thu mang mác dạt dào
Tiếng thu dìu dịu thấm vào hồn ta
Cứ tràn vút mãi ngàn xa
Nồng nàn tha thiết bài ca hôm nào…

Ta say say quá ngọt ngào
Mà thu vời vợi ơ nào vút nhanh
Ôi chiều khẽ nắng chong chanh
Kìa người chưa đến thu đành đi sao…


 photo 7997181.jpg


Tạ từ…

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Tặng em…



Tặng em một cánh thu nồng
Nhân ngày Phụ nữ tươi hồng em ơi !
Thu tràn mái tóc buông lơi
Ngát hương đằm thắm cứ rơi rơi này…


  photo nen_1_zpsa546c8a1.jpg


Ôi thương biết mấy vai gầy
Cứ mong mong mãi ơ ngày bên anh
Ngập tràn nắng trải long lanh
Ơ hay rạng rỡ mắt xanh vời vời…

Xinh ơi ơi tiếng em cười
Hôm nay tươi thắm ngời ngời đẹp sao
Rộn lòng anh cứ xôn xao
Ơi bao yêu dấu anh trao về người !!!…


 photo 47a13764_007ca7_resize_zps0a332406.jpg


Áo hoa
Em chọn lối này



Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Bật mí một bí mật…


Có quyền năng kỳ diệu có thể mở toang bất kỳ cánh cửa huyền bí mông lung nào, nhìn rõ cả quá khứ, hiện tại và tương lai, thấu hiểu mọi mặt của tự nhiên, con người và đời sống xã hội, làm cho nó ngày càng thân ái, tốt đẹp hơn, mà hướng tới cả thế giới mênh mông vời vợi vô cùng vô tận này…

Có sức mạnh khủng khiếp có thể chinh phục thiên nhiên bao la kỳ vỹ, làm nên những kỳ tích phi thường, làm lay động lòng người, thôi thúc người ta vượt núi, băng đèo, ngăn sông, lấp biển, vút cao mặt trời chói lọi, làm cho thác lũ trào dâng, phong vũ ào ào, trời đất ngả nghiêng mà thật là ngỡ ngàng mà khoái chí làm sao…

Có thể cải biến cả một con người từ xấu thành tốt, từ ích kỷ hẹp hòi thành quảng đại bao dung, từ âu sầu ảm đạm thành có niềm hứng khởi vô biên, từ một người bình thường mà trở thành nhân tài xuất chúng, có niềm tin, đĩnh đạc, dũng mãnh, có thể vượt qua bất kỳ khó khăn trở ngại nào, mà ngời ngời sáng chói long lanh…

Có thể thay đổi cả một xã hội, làm biến chuyển cả một thời đại, làm tan biến nghèo đói, khổ đau, hận thù truyền kiếp, giúp cho nhân loại muôn dân trăm họ chan chứa bên nhau mà bước vào một kỷ nguyên mới thật dạt dào tươi thắm lung linh, mà tiến tới bến bờ hạnh phúc muôn ngần tươi sáng mênh mang…
_____

Bí mật đó chính là…

Có tầm nhìn sâu, rộng…
Và luôn vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ…


 photo rK0_5XGMZ3p2QBHU6sCEg_zps82b4c945.jpg


Bản tình cuối
Như đã dấu yêu
_____

Ôi, bí mật chi mà đơn giản thiệt, mới kỳ diệu tuyệt vời làm sao…
Có thể nào ngờ, giữa thế gian mênh mang huyền ảo này lại hữu dụng đến thế…
Nhưng mà thật thế đấy…
Có đc tầm nhìn sâu, rộng và luôn vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ…
Thì… Ta bỗng lớn lên bay bổng diệu kỳ, ta sẽ làm chủ cả thế giới bao la rực rỡ xinh tươi này…

Vậy…
Tầm nhìn sâu, rộng ấy là gì, có phải chỉ bằng mắt thường thôi ko, hay bằng gì nữa…
Và TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ ấy là gì…
Bây chừ mới phức tạp đây... hihi
Nhìn sâu, chẳng qua là nhìn từ gốc mà thôi, mà cái gốc này cũng miên man vô cùng lắm...
Phải làm răng để có được…
Tầm nhìn sâu, rộng ấy…
Và TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ ấy…
Chà, có vẻ hơi khó ta...
Nhưng mà dễ ợt à, chỉ cần ta đăm chiêu vời vợi đắm say mơ màng một chút và ta mở lòng ra thôi...
Hihi,
Giải quyết mấy vấn đề trên cũng hơi dài dòng đây…
Nhưng ai mà chú tâm một chút thì chả cần nói gì cũng ra vấn đề ngay…
Thôi thì,
Đã lỡ bật mí rồi thì phải bật mí cho chót vậy…
Ta đi ta xem nòau...


 photo b52d677b835135387838fac63fc38d2c-1.gif


Dòng sông quê anh dòng sông quê em…
Tàu anh qua núi
_____

Trong vũ trụ bao la vô cùng vô tận này và trên trái đất Thiên đường trần gian này,
Thật là muôn loài vạn vật, bao nhiu là hiện tượng say đắm mông lung muôn hình vạn trạng, vô cùng đa dạng phong phú và ẩn chứa biết bao điều bí mật thật là trào dâng sức sống mới kỳ ảo rung rinh quyến rũ làm sao… Ơ quay này là ta cứ quay… Đến hẹn lại lên cho trào thương nhớ...

Cái thì cứ hun hút thăm thẳm, nhỏ li ti, cái thì vời vợi ngút xa, to lớn khổng lồ; cái thì lửa sôi ngun ngút, trào dâng sóng vỗ, cái thì tưởng như vô tri vô giác, lặng lẽ như tờ; cái thì vời vời hoa lá ngan ngát lung linh, ngàn thu khoe sắc, cái thì cứ giả lặng lờ xám đen tối xịt, chẳng nói điều chi… Con nai vàng thì cứ thản nhiên ngơ ngác đạp lên lá mùa thu...
Ôi, một cảnh tượng thật là tự nhiên chan hòa mênh mông bát ngát làm sao…

Đối với con người và xã hội khởi đầu cũng vậy, nhưng dần dà càng rối ren phức tạp và kỳ quái làm sao…
Hàng ngàn vạn triệu rồi hàng tỷ điêu linh bỗng dưng xuất hiện từ đâu ào ào lướt tới cứ chen chúc đan xen bao trùm tràn phá ào ạt xô đạp ngạo nghễ mông lung nào ai lấy thước mà đo lòng người…




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối