Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Nói cùng em mùa xuân


 
Mùa xuân về em ơi
Thật đẹp trong đôi mắt
Kia trời xanh trong vắt
Nắng xuân ngời long lanh…

Nhành hoa tím chong chanh
Đượm hương nồng thơm ngát
Cho lòng anh man mát
Rạo rực bản tình ca…



Em dẫu còn cách xa
Hãy mau về em nhé
Nụ hồng xinh đã hé
Bao nhịp sống mê say…

Anh muốn nắm bàn tay
Cùng em chiều xuân mới
Ôi niềm vui phơi phới
Em nở cười xinh xinh…

Hạnh phúc thật lung linh
Đang đón chờ em đó
Xuân ơi trào ngọn gió
Gửi tình anh mênh mông…


Một mùa xuân nho nhỏ



 

12 nhận xét:

  1. Sóc nhận trước cái tem này rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Sóc ơi, lúc nào cũng để dành cho Sóc đấy…
      Xa lâu rùi có nhớ nhìu ko !!!

      Xóa
  2. Anh muốn nắm bàn tay
    Cùng em chiều xuân mới
    ..............
    Hạnh phúc thật lung linh
    Đang đón chờ em đó
    Xuân ơi trào ngọn gió
    Gửi tình anh mênh mông…
    ...Tuấn ui...sao vậy ....

    Trả lờiXóa
  3. Hương chào anh ạ ! Hương đến thăm anh ạ… hihiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihiii, anh chào Hương ạh, anh thật cảm động nhìu lắm ạh, anh chúc Hương thật vui ạh… hjhj iu em nhìu lắm !!!

      Xóa
  4. Anh ơi vút từng không
    Em đã về thật đấy
    Tình anh yêu biết mấy
    Cho én liệng lung linh…

    Khẽ chao cánh mỏng xinh
    Em nở cười rạng rỡ
    Ôi kìa ai bỡ ngỡ
    Có mong nữa không này… hihiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, hay quá Ngọc ơi,
      Thật đúng là cánh én mùa xuân của anh đã về thật rồi nè…
      Yêu em nhìu lắm, cánh én của anh ạ, ko phải mỏi mòn mong ngóng đợi chờ trông nữa rồi… hjhj

      Em là cánh én mỏng
      Chao xuống giữa đời anh
      Cho tình anh thơ mộng
      Thành mùa xuân ngọt ngào…

      [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/CherSwitzNelson07-sj-1.png[/img]

      Xóa
  5. Hôm nay anh mở của
    Em bước vào trong nhà
    Ôi lung linh thật đẹp
    Chủ nhà mới sửa sang

    Đừng đóng của anh ơi
    Nhà không người lạnh lắm
    Anh ơi đừng đóng nữa
    Hãy mở của nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sửa màu tím sen
      Cho thật nhiều nhung nhớ
      Cho em càng bỡ ngỡ
      Bao yêu dấu mặn nồng…

      Ơi mây trắng bồng bồng
      Đón em ngàn nắng mới
      Bởi tình anh vời vợi
      Say mãi dáng kiều em…

      Xóa
    2. Đã về rồi đừng đi nữa nhé anh
      Về bên nhau mỗi khi sớm tối
      Cùng trò chuyện cho nụ cuời rộn rã
      Đừng bỏ đi ...buồn lắm anh ơi!

      Xóa
    3. Anh cứ buồn vì mô em không nói
      Khẽ âm thầm e ấp nữa chưa thôi
      Nếu thật lòng răng cứ xa vời vợi
      Nhớ mong nhìu đâu đợi mãi người ơi…

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối