Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Chào năm mới !



2014 đến rồi
Có gì vui không nhỉ…
Ánh mắt rộn cười xinh quá em ơi !
Có phải xuân về cho ngút ngát ngàn khơi…

Ơi dáng ai vời vợi
Đã bao lâu anh đợi…
Sao cũng về cho nắng chong chanh !
Sao cũng về cho ấm áp lòng anh…


 photo paQGp3hZ5WrC3XHjBTKKsQ_zpsbfc9b947.jpg


Thật là
Ngàn hoa ngan ngát xanh xanh
Gió reo…
Hương đọng long lanh mắt huyền…

Ôi,
Ta chợt thấy
Một khoảng trời !
Mênh mông phía trước...
Là bạt ngàn cho bước ta đi…

Mà lòng ngun ngút lạ chi
Dang tay mà ước mơ gì hơn đây...
Xuân về cho mấy ngất ngây !
Em về cho ngút lòng đây lạ kỳ…

Ôi lạ quá…
Cứ ngỡ ngàng làm sao em nhỉ !!!


 photo DuongHoa3.jpg


Bài ca Tết cho em
Tết này anh không thèm kẹo mứt,
Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng…



18 nhận xét:

  1. hiiiii
    Ngọc về rồi đây anh ơi…
    http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/im12398932851.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Tết này anh không thèm kẹo mứt,
    Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng..nghe hay quá ! hihihi
    http://i2.tagstat.com/p1/0/QnRTs1czPzJqzNEQFTrucIg2TlzvGtvOjj3c1FEcWwS5ixxQXkMywQ==.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Thật tuyệt vời quá em ạ !
      Anh cảm ơn em vô cùng, yêu em nhiều lắm…

      Xóa
  3. Hoa Tím23:35 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

    Hihi,
    Hò ơ… là ơ ơ hò…
    Điều chi thì cứ nắm đi…
    … Nắm đi thì biết… ơ hò… biết điều ri ơ này…
    Xuân em đã đến đây này !
    … Tình em ngan ngát muôn này… muôn này ấm êm… ơ ờ…

    Hò ơ…
    Anh chừ thử ngó lại xem
    Nắng rung rinh nở hoa thêm thắm nồng…
    Ơ ờ… Thu xưa mình nguyện với lòng
    … Bây chừ duyên thắm, má hồng em sang…

    Hỏi lòng anh có xốn xang?
    Mà răng lỡ lại… ơ hò…
    … Mà răng lỡ lại… nói ngang rứa này… rứa này… hò ơ…

    Hai Lúa19:58 Ngày 30 tháng 12 năm 2013

    hi..LÚA bận công chiện rời nhà vài hôm .trở về sẻ hò đối lại với HT nghen.

    Hai Lúa15:39 Ngày 02 tháng 1 năm 2014

    Hò...Ơ...Ớ...
    TÍM ơi anh cũng hảo cầu
    bàn tay nắm lấy ngọt ngào bàn tay
    nuột nà mền mại thẳng ngay
    thay cho chay sạn tháng ngày lo toan
    nhưng mà bên LÚA vẫn còn
    bàn tay vun đắp...sắc son,sắc son..tháng ngày
    hồi nào...hồi nào... xuân vẫn còn đây
    hồi nào... má thắm môi kề bên ta...Ơ...HÒ...
    bây chừ...bây chừ... ai nỡ trăng hoa
    tào khang phụ nghĩa... phụ nghĩa ...phu thê cả đời
    người ơi..xuân đến đây rồi...xuân đến đây rồi
    hoa kia cứ nở...hoa kia cứ nở....
    lòng tôi....lòng tôi...đóng..roài....
    HÒ....Ớ.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, ơ anh Hai ơi…
      Ơ hò…
      Đóng roài !… Đóng roài… hihiiiiii

      Đóng roài là đóng làm sao… ơ ờ…
      Hò ơ… Trăng sao đã ngỏ trời cao
      … Trăng sao đã ngỏ trời cao nghìn trùng…
      Duyên ta đã bén ngập ngừng
      Mà ơ… Lòng ta đã hứa sẽ cùng bên nhau…

      Ơ hò… là hò ơ…
      Em là chỉ tội đến sau… Có đâu bội nghĩa gì đâu ơ này…
      … Mà duyên trời định đã lâu…
      ………Mà duyên trời định đã đâu đấy này …
      Bao thu trăng đã vơi đầy
      … Biển xa ngợp sóng em này… hò ơ… em này qua đây… ơ ờ…

      Hò ơ…
      Yêu người em muốn dựng xây
      Ơ ờ… Tương lai hạnh phúc ngập đầy thế gian…
      Lỡ nào… Lỡ nào anh quản gian nan… ơ hò…
      Tình riêng…
      … Tình riêng quên cả giang san ơ nào…

      Hò ơ… là hò…
      Lung linh em đến ngọt ngào
      Tương lai rạng rỡ muôn trào… ơ anh
      Ơ ờ… Là anh có thấy trời xanh
      Có hay nắng ấm…
      … Có hay nắng ấm long lanh chưa tề… hò ơ… ơ hò…

      Hò rằng…
      Xưa kia mình đã ước thề
      … Xưa kia mình đã ước thề… hò ơ…
      Này anh…
      …Này anh mau quyết…
      ……………Mau quyết ơ nè… ơ nè anh ơi… ơi ời… ời ơi…

      Xóa
    2. Anh ơi hãy nắm tay này… tay này ơ… anh…

      Xóa
    3. Hai Lúa22:50 Ngày 05 tháng 01 năm 2014

      HÒ Ớ...Ơ...
      TÍM ơi...TIM đóng của rồi,tim đóng của rồi...
      không vì băng giá...mà tôi ...mà tôi....mang cùm...
      biết bao phụ nữ chê chồng
      đàn ông TRAI VIỆT...TRAI VIỆT...
      không galand....bất tài...
      ra ngoài..ra ngoài làm chẳng bằng ai
      về nhà gia trưởng,nằm dài,nằm dài đợi cơm.
      HAI nào muốn thử ANH HÙNG RƠM
      ĐI làm cải cách cho xôm ,cho xôm bằng người.
      HÒ ...Ớ...Ơ.
      Nhưng mà thương chị em ơi....thương chị em ơi.
      suốt đời tần tảo ,nuôi người,nuôi người... HỌ TA...
      THÔI đành....nuốt cục trăng hoa...
      thôi đành...nhắm mắt...châu sa nguyệt vờn
      đành thôi...chung thủy sắt son
      phu thê vẹn giữ... tao khang..tào khang.... trọn đời...
      HÒ Ớ...
      Bây chừ...bây chừ HAI LÚA...già rồi
      SÊ CẦN em xã như rùa rúc mai
      ngày ngày phụ đỡ chi HAI
      thức khuya đậy sớm cùng ai...cùng ai...dọn hàng...
      rảnh rang chạy chợ...ra vườn
      trồng rau,tưới cải...là ươn...là ươn... tình già
      HÒ...Ớ...Ơ
      Mặc người...má phấn môi hoa
      bướm xinh,nguyệt thẹn anh mà cũng lơ
      LỞ LÀNG mối chỉ...đường tơ
      TÍM ƠI...tay đó....Ơ ...HÒ.....
      TÍM ƠI...TAY ĐÓ...ANH KHÔNG SỜ...NẮM ĐÂU...HÒ ...Ớ....

      hơ hơ hơ hơ....

      Xóa
    4. Hoa Tím12:18 Ngày 06 tháng 01 năm 2014

      Hò hơ hơ… hò là…
      Anh Hai tệ lắm ơi là… Ơi là ơi là Anh Hai…
      Uổng công, uổng công em đã đợi chờ
      Sương khuya hương lạnh trăng mờ
      Dòng Hương ngan ngát bây chừ… bây chừ về đâu…

      Ơ hò…
      Thà rằng anh nói một câu
      Anh hùng rơm chả dám… thì thì… em đâu có chờ…
      Từ mùa thu ấy ơ hờ
      Từ mùa thu ấy bây giờ hư không… ơ hờ…

      Hò ơ là ơ ơ hò…
      Thôi anh Hai về đi…
      Từ giờ em chẳng, em chẳng ngóng trông
      Mà mong mà đợi… mà trông làm gì… làm gì… làm gì nữa đâu… ơ hờ…
      Hờ hơ hơ…

      Thế mà dám nói thủy chung… thủy chung ơi là… ơi là… ơi là… Anh Hai…
      Xóa
      Hai Lúa08:45 Ngày 07 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ....Ớ...
      Nước chảy bòng bong
      con vựợn bồng con
      lên non hái trái...
      anh cảm thương nàng,anh cảm thương nàng...
      phận gái...mồ côi...
      HÒ...Ớ...
      Mồ côi tội lắm ai ơi...!
      đông về lạnh giá chơi vơi ...chơi vơi...thu buồn.
      kiếp này...lở chuyến đò thương
      kiếp sau xin hẹn,chung đường ...cùng em....
      HÒ...Ớ....Ơ
      ví dầu...cá bóng hai hang...
      cá trê hai ngạnh...tôm càng....tôm càng hai râu...
      nhưng mà anh hỏng dám đâu...
      đành thôi...lỗi hẹn....kiếp sau...kiếp sau...chung tình
      HÒ....Ớ.... Ơ...

      Xóa
    5. Hò ơ… ơ hò…
      Làm gì ơ có kiếp sau
      Kiếp này chả dám kiếp sau làm gì
      Ơ ờ… Xuân em ơ gái có thì
      … Mà anh để lỡ… ò ơ…
      …… Mà anh để lỡ còn gì là xuân… ơ hò …

      Hò là…
      Dẫu là đau lắm bội phần
      Răng anh tệ quá chẳng cần anh đâu
      Ơ hờ… Tưởng rằng quyết vén tình sâu
      … Nào hay ờ hở…
      …… Nào hay ờ hở… đâu đâu thế này… hò ơ ơ… là ơ ơ hò…

      Hò rằng…
      Em về với Huế lại đây
      Dòng Hương xanh ngát lại đầy yêu thương… lại đầy yêu thương…
      Ơ hờ… Ơ này ơ chẳng vấn vương
      … Nhẹ tênh lại bước… ơ hờ…
      …… Nhẹ tênh lại bước thắm đường… là đường em đi… I í I là I I ì… hì hì…

      Xóa

    6. Hai Lúa22:02 Ngày 08 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ớ....Ớ ....Ơ...
      vậy mà...người ta hay nói...
      tình đã không thành ...xin đợi đến .... kiếp sau
      HAI giờ cổng kín tường cao
      học người nói vậy...lẻ nào, lẻ nào lại sai..?
      xuân thì có một không hai..
      em ơi...yêu phải trả vay ít nhiều...
      tình đâu chỉ có mỹ miều
      đắng cay chua ngọt..nhiễu điều đớn đau...
      Ừ THÌ...em cứ... về mau
      sông HƯƠNG NÚI NGỰ đón chào đó thôi
      thời gian con tạo giúp người
      quên đi cái bóng một thời...vấn vương
      rồi...chàng BẠCH MÃ buông cương
      ghé thăm xứ HUẾ...vướng luôn tơ hồng...
      ngày nao em có lấy chồng...
      những đêm khó ngủ... ơ ...hò...
      hò...ơ....ớ...
      những đêm khó ngủ...chạnh lòng...chạnh lòng...
      ĐỪNG NHỚ ANH...!

      Xóa
    7. Hì hì…
      Cổng kín rào cao,
      Cổng kín rào cao cứ cao cao hoài…
      Xin rằng anh hé ra cho là cho em nhờ…

      Hò ơ…
      Người đâu mà quá hững hờ
      Xuân em đã đến cứ vờ vờ thôi…
      Biết rằng « Riêng ấy tình tôi !
      Nào ai có lỡ chia phôi… Nào ai có lỡ chia phôi đâu nào… hò ơ…

      Chứ mà ơ ơ hò…
      Em trao hương thắm ngọt ngào
      Cho đời tươi rói muôn nào tốt hơn
      Thương nhau khéo vén cũng tròn
      Mà anh chẳng biết, ơ còn gì hơn… còn gì… ớ ơ…

      Hò ơ… là ơ ơ hò…
      Anh ơi chân lấm tay bùn
      Nông dân thứ thiệt cứ cùn vậy sao
      Nghìn năm chẳng thấy vút cao
      Bao nhiu là mấy ước ao sao thành… sao thành… thành… hò ơ…

      Hò rằng…
      Thương anh chân chất thật lành
      Mà anh lại quá là lành quá thôi
      Yêu thương quý nhất trên đời
      Tình em trao gửi có đòi gì đâu… có đòi gì đâu… ơ hờ…

      Hờ hơ…
      Anh đừng quan niệm đâu đâu
      Trời cao đã tỏ cứ âu âu hoài
      Mệt anh mệt quá đi roài
      Tình em ngan ngát phí hoài rồi đây… phí hoài rồi đây… hây hầy…

      Ơ hò…
      Thôi đành…
      … Thôi đành…
      Em về với Huế thật đây… thật đây…
      Kệ anh chân lấm… Kệ anh chân lấm… ờ ở… miền Tây mãi nè… hì hì…

      Xóa
    8. Hai Lúa21:02 Ngày 09 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ớ...Ớ....Ơ....
      VÍ DẦU ...cổng kín tường cao
      khác nào như thể vào tù ,vào tù chung thân.
      VÍ DẦU...em có trách anh
      vạn lần cũng chịu...cái thân ,cái thân DAO CÙN..
      HAI LÚA ...tay lấm chân bùn
      quanh năm cúi mặt chổng lưng..chổng lưng...nhìn trời...
      làm sao bỏ bọc hai nơi
      giữ sao tình vẹn..để rồi,để rồi ĐA ĐOAN..
      Đành thôi...nói tiếng phủ phàng
      tình em ngan ngát sang ngang mà về...
      hò ớ...ớ...ơ...
      ừ thì em hãy về đi
      HUẾ CHỜ HUẾ ĐỢI... anh thì,anh thì cũng out
      từ nay cổng kín tường cao
      chị mua thêm gạch..xây rào xây rào...kín thêm...hêhhehehehe

      Xóa
    9. hì hì…
      Nói là em nói vậy thôi
      Yêu anh nhìu lắm làn môi thắm nè…

      Ơ hò là hò ơ…
      Kín làm sao đc… Kín làm sao đc mà thêm…
      ớ ơ hò… Em đem sợi nhớ, sợi êm em quàng
      Quàng xong… Quàng xong em giựt cái oàng… cái oàng… hò ơ…
      Tường anh cao mấy là ơ… Tường anh cao mấy cũng đoàng mà thôi… ơ ờ…

      Hò rằng ơ ơ…
      Thà rằng chịu trước anh ơi… Thà rằng chịu trước anh ơi…
      Bước chân mình cứ… nhịp đôi… nhịp đôi… sánh này… ờ ơ ơ…
      Hò ơ…Mênh mang dải lúa… xanh này… Mênh mang nhịp bước… chân này…
      Dòng sông dào dạt… ơ ờ… Dòng sông dào dạt… ngập này yêu thương… ơ hò…
      … Tình em dào dạt… Tình em dào dạt…ngập này yêu thương… ơ ờ…

      Thế nào… thế nào còn dám out ko… out ko… ơ nào… hì hì…

      Xóa
    10. Hai Lúa18:42 Ngày 11 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      RẰNG thì môi thắm má đào
      rằng thì mắt biếc... ngọt ngào nụ xuân
      tóc thề em ai xỏa ngang lưng
      lưng ong thắt đáy hực hừng tình kia...
      tưởng anh gỗ đá sao kìa
      mà trêu mà ghẹo sớm khuya...phát thèm...
      về đi ...xứ HUẾ mặc trầm
      hò khoan dìu dặt ...vui cùng khách thơ
      HAI LÚA thủ phận...Ủ TỜ...( ở tù )
      gian nan ngoảnh mặt giả lơ gồng mình...
      người ơi...rút sợi dây tình
      về đi ..em hởi..chúng mình...không duyên
      hàng rào chị đã xây thêm
      tường cao tám thước ...khóa kềm gấp đôi.
      ừ thì..sợi nhớ cao vời
      sợi thương quấn quýt...tường vôi chặn ngoài
      mặc lòng...dào dạt tình ai...
      anh thề đóng cửa......ơ...hò...
      HÒ...Ơ...Ơ...
      anh thề ...đóng cửa...bịt tai...ngủ ...khò...

      Xóa
    11. Anh ơi thương lắm con đò
      Bến kia vời vợi mải chờ chờ ai
      Lẽ nào ơi thế anh Hai
      Đã yêu mà lỡ để phai má hồng…

      Xuân sang đơm nụ hương nồng
      Tình em ngan ngát một lòng vì đâu
      Em đà đã chịu đến sau
      Mà anh chẳng hiểu để đau nữa rồi...

      Đâu rồi khí phách một thời
      Chí trai anh hẹn suốt đời cùng em
      Đâu rồi âu yếm dịu êm
      Người xưa yêu dấu của em đâu rồi…

      Đường xưa ơi cứ bồi hồi
      Lẽ nào lẻ bóng xa vời vậy sao
      Hỡi là ơi hỡi trời cao
      Còn cơ bừng sáng ước ao không nè…

      Gió bay bay mãi tóc thề
      Dấn thân con gái lại về đây anh
      Đường dài ơi mấy chong chanh
      Em về với Huế gửi anh mộng này…

      Chúc anh hạnh phúc đong đầy
      Chúc anh hạnh phúc đong đầy nghe anh…

      Xóa
  4. LÚA tặng lại HOA TÍM đôi câu hò đối thay cho lời chúc xuân nhé!
    Hoa Tím11:40 Ngày 02 tháng 1 năm 2014

    Hò ơ…
    Đến nay năm mới tới rồi
    Cánh hoa đã nở thêm chồi xinh xinh
    ờ ơ… Nắng vàng cũng khẽ lung linh…
    ……………..Nắng vàng cũng khẽ lung linh… ơ hò…
    Mà anh Hai hỡi…
    … Mà anh Hai hỡi… lặng thinh rứa nè… hò ơ…
    Trả lời

    Hai Lúa17:17 Ngày 02 tháng 1 năm 2014

    HÒ...Ơ...Ớ...
    Rằng anh vẫn cứ lặng thinh
    để tìm chỗ đứng ..để rình ngắm hoa
    đâu còn 2 chữ tự do
    như em Hoa tím để mà nhảy bay
    xuân về khắp nẻo đó đây
    xin chào năm mới...ơ hò...
    hò ..ơ...ớ
    xin chào năm mới...mong đầy..phúc_ khang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hò ơ…
      Tím lòng bỗng thấy mênh mang
      Cảm ơn nhiều lắm anh sang chơi nhà
      Tình anh trao thắm mặn mà
      Lặng thinh mà khẽ ơi là Tím nghiêng… ơ ờ…

      Hò ơ… ơ hò…
      Ơ là ơi mấy niềm riêng
      Tự do thật đấy lung liêng vời vời
      Nhưng mà ơ vắng một người
      Lòng buồn Tím chẳng ơ cười được đâu… ơ này…

      Hi hì… Chúc Anh Hai nhé thật vui… ơ hò…

      Xóa
    2. Hai Lúa11:34 Ngày 04 tháng 01 năm 2014

      HÒ...Ơ...Ớ...
      Thương cho ai đó đơn côi
      một người thiếu vắng một người mến thương
      một người xa mãi dặm trường
      một người ở lại buồn thương chín chiều
      TÍM ơi ! hãy gắng cười yêu...
      cho xuân tươi thắm...ơ hò...
      HÒ...Ơ...Ớ...
      cho MÙA XUÂN MỚI...MỸ MIỀU...KHẮP ĐÓ ĐÂY...

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối