Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Trao em đấy…


Trao em đấy cả trời cao lồng lộng
Cả nắng vàng này chói sáng long lanh
Dẫu biết rằng em chỉ cần có anh
Anh vẫn tặng cả biển ngàn rực rỡ…

Ôi mắt huyền xao lòng anh bỡ ngỡ
Em mơ gì, yêu dấu quá dịu êm
Ơi nồng nàn hương gió cứ gợn thêm
Cho hoa kia say đắm tự bao giờ…

Hôn em nhé ôi nàng thơ bé nhỏ
Khẽ rạng ngời tươi quá nụ cười xinh
Là ơ kìa ơi áo tím lung linh
Yêu em quá, anh là trao hết cả !!!…


Hỡi ơi Người,
Em chỉ cần, theo mãi bước anh thôi…


 photo et7_lL94DZs3_PTbT2hSgg_zps47515bb7.jpg


Gửi em chiếc nón bài thơ



27 nhận xét:

  1. Tem bai moi cua HT roi nhe.Toi an lanh hp nhe HT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Vẫn theo từng bước anh đi
      Là cô gái Huế đẹp ri thế này
      Huế thương, yêu quá ơ này
      Lòng anh hạnh phúc ngập đầy em ơi…

      Anh thật cảm ơn em vô cùng, Huế thương ạh !
      Em cũng thật vui, ấm áp thật nhiều hp yêu thương em nhé…

      Xóa
  2. Đường xưa anh về mộng có em
    Có nắng chiều vương mái tóc mềm
    Đôi ta dìu nhau bên thềm mộng
    Giữ mãi tình xưa sắc thắm nồng
    Buổi tối thật vui HT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thơ QL thật là hay đó này,
      Cám ơn QL nhiều lắm, bên ấy cũng thật vui, ngon giấc nhé !

      Anh về thắm lại đường xưa
      Hàng me lá đổ, đu đưa theo người
      Bên anh vui quá em cười
      Hương đưa dào dạt, sáng ngời tình ta…

      Xóa
    2. Nếu Em về thăm lại đường xưa !
      Em ơi ! chớ lấp ló âm thầm...
      Cùng ta tay xiết lòng mở ngõ....
      Đôi tim thương mến chuyện trăm năm
      Bài thơ Của HT rất hay , cám ơn HT nhiều nhiều nhe
      Ngày mới đầy yêu thương nhé !

      Xóa
    3. Uhm nhé QL nhé… hihi
      HT thật vui lắm QL ạ !

      Lời ai ngỏ như ngàn yêu thắm nở
      Cánh hoa xinh rung mãi ở trong lòng
      Mà vương, mà vương quá hương nồng
      Ôi ngàn mơ ước tươi hồng là đây…

      Cám ơn QL nhiều lắm,
      Bên ấy cũng thật vui, tràn đầy hp yêu thương nhé !

      Xóa
  3. Anh !
    Mong anh quá sao giờ đây mới gặp,
    Trang cũng chỉ cần theo mãi bước anh thôi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Bước đường anh đi chập chùng gian khó
      Có thể nào em cũng sẽ cùng anh !!!

      Xóa
  4. MT sang thăm anh HT nè , bài thơ hay quá nhưng hôm nay chỉ đọc ké thôi anh nhé (hihi).. Tối vui vẻ , ngon giấc anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Chỉ đọc ké thôi này !!!
      Ngày mới xinh tươi rạng ngời muôn vàn yêu dấu thân thương em nhé…

      Xóa
  5. Sao Em không về cho kịp Tháng Mười Hai
    Để mùa xuân cứ tần ngần ngoài cửa
    Ngày dài quá, đêm lại trôi vội vã
    Em vẫn chưa về cho kịp Tháng Mười Hai...

    Giáng sinh an lành anh nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, chào Nắng
      Sao mùa xuân cứ tần ngần ngoài cửa thế này… hihi
      Nắng về anh vui lắm em ạh !
      Anh mong chờ em biết bao nhiêu đó Nắng ơi…

      Mong sao cho đến tháng Mười
      Mà nay ơ đã tháng Mười cộng Hai
      Hoa ngời, Nắng nhé rộn bay
      Cho tình ta nhé mê say Nắng à…

      Xuân xinh ơi nhé mặn mà
      Để cho Nắng trải thật là long lanh
      Yêu này, yêu quá lòng anh
      Nắng ơi xuân đến ngát xanh thật rồi…

      Giáng sinh này thật vui phải ko Nắng !

      Xóa
  6. Mến chúc em cuối tuần nhiều niềm vui và đón Giáng sinh an lành, tràn đầy ơn Thánh của Chúa Hài Đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi anh,
      Em thật cảm động quá anh ạh, cám ơn anh thật nhiều !
      Lâu rồi ko gặp ko biết anh có khỏe ko, cv dạo này thế nào ạ...
      Em cũng chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui ơn Chúa, Giáng sinh an lành hạnh phúc ạh…

      Xóa
  7. mừng HOA TÍM đã trở lại...bài thơ hay lắm HT à! nhưng mà LÚA chưa họa đc hẹn dịp khác nghen..LÚA mang đôi câu hò đối sang tặng lại bạn nè !
    ***
    Hoa Tím11:16 Ngày 20 tháng 12 năm 2013

    Hihi,
    Hoa tím lại về thăm anh đây ah,
    Chúc anh luôn xinh tươi hạnh phúc bên người yêu dấu nhé !
    Thật là hò hay quá anh ah…

    Hò ơ…
    Là ơ ơ hò…
    Trường Tiền vắng bóng Hương Quê
    … Trường Tiền vắng bóng Hương Quê…
    Hò ơ… Dòng Hương ngan ngát
    Dòng Hương ngan ngát mải mê phương nào…

    Là ơ…
    Là ơ… ơ mấy ngọt ngào
    Tình ai vẫn đợi… ngút trào trời xanh…
    Sao ko hò Huế với anh, sao ko hò Huế với anh… hò ơ…
    Mà ơi mắt lệ…
    Mà ơi mắt lệ long lanh phương nào…
    Trả lờiXóa
    Trả lời

    Hai Lúa19:14 Ngày 20 tháng 12 năm 2013

    HÒ....Ơ ...Ớ..,ƠI ỚI...Ớ HÒ....
    Cầu TRƯỜNG TIỀN hà há.... sáu vầy mười hai nhịp,
    thương anh rồi xin kịp về mau....
    kẻo mai đây bóng xế qua cầu
    bạn còn thương bạn ban đợi.......
    ơ...ớ...
    bạn còn thương bạn đợi...
    chứ biết gởi sầu ...về nơi ...mô...ớ ơ.

    HÒ...Ơ...Ớ.....

    chứ lâu rồi chẳng thấy anh sang
    LÚA lang thang hoài tìm kiếm khắp nơi
    nhà anh đóng cửa tháng mười
    hôm nay về lại... HÒ Ơ ....
    HÒ...Ơ..ỚI...
    Hôm nay anh về lai....
    LÚA vui vô cùng...là.. hù.. là ...khoan... nì...
    bắt chước giọng hò HUẾ hỏng biết có đúng hông nửa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thích quá anh ạ, thật là rất Huế đó anh…
      Vậy là anh em mình lại gặp nhau thật vui anh nhỉ…
      Em rất cảm động và cám ơn anh nhìu lắm, anh cũng thật vui nhé !

      Hò ơ…
      Dòng Hương vẫn ngát
      … Dòng Hương vẫn ngát đâu đây…
      Là em vẫn ngóng, ngây ngây đợi chờ…
      Chứ ai mô… mô rứa hững hờ
      … Chứ ai mô… mô rứa hững hờ làm thinh…

      Hò ơ…
      Hò rằng…
      … Rằng em
      ……...Em vẫn giữ nụ cười
      …………..Cười xinh… xinh… xinh…
      Chờ anh để khẽ rung rinh ơ này… hò ơ…

      … Chờ anh để khẽ rung rinh ơ này… hihiiiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
    2. Hai Lúa21:17 Ngày 20 tháng 12 năm 2013

      hà hà hà...LÚA xin dương cờ trắng đầu hàng rồi HOA TÍM ơi... hò HUẾ rất thiết tha ngọt ngào nhiều cung bậc,luyến láy,nhấn nhá...còn hò nam bộ tương đối dể dải hơn,mộc mạc hơn lúa chỉ có thể đối lại với bạn bằng giọng hò nam bộ nhé!
      ***
      HÒ Ơ...Ớ....
      Đường ra xứ Huế quanh quanh
      non xanh nước biếc như tranh họa đồ
      yêu anh em cứ mà vô
      sông HƯƠNG núi NGỰ,dinh thờ bỏ ai
      miền tây gạo khẳm cá đầy
      anh thương cho bậu ...ơ hò...
      HÒ ...Ơ...Ớ...
      anh thương cho BẬU...ước hoài...hỏng dám...đi....

      Xóa
    3. Hihi,
      Thật tuyệt vời anh ạh !

      Hò ơ…
      Miền tây trời bể mênh mông
      Én chao thẳng cánh từng không…
      … Én chao thẳng cánh từng không ơ nào…
      Yêu anh ơ mấy ngọt ngào
      Hoa thơm cỏ lạ ơ nào em trao….

      Hò ơ…
      Huế là đã mấy ước ao
      Sông Hương núi Ngự xôn xao nắng vàng
      Nón nghiêng ơ quá ngỡ ngàng
      Gặp em ơ nữa…
      … Gặp em ơ nữa lại càng mến thương… ơ ờ…

      Hò ơ…
      Ơ… là…
      Ngút là ngút ngát ngàn hương
      Tình ta thắm nở…
      … Tình ta thắm nở…
      Má vương… má vương vương hồng… ờ ơ… hihi

      Xóa
    4. Hai Lúa22:36 Ngày 21 tháng 12 năm 2013

      Ơ.....Ớ..............................
      AI qua đèo ngang,
      ai sang ĐỒNG HỚI
      ai vào xứ HUẾ
      thăm đất cố đô
      đền đài lăng tẩm xa mờ
      thời gian phủ bui...ơ.....ờ
      đẹp như thơ....à ..ơi...câu hò

      HÒ...Ơ... Ớ...
      Trên dòng HƯƠNG GIANG
      đò ngang xuôi ngược
      nước chảy lửng lờ....
      cô gái HUẾ...chiếc nón bài thơ
      áo dài mầu tím ,tay quơ mái chèo
      giọng hò ngọt quá trong veo
      như đường với mật quyện vào lòng anh
      rời xa chẳng nở,ở lại không đành
      về nhà để lại...ớ hò.......
      về mà...để lại...à ơi... à ơ...lòng anh...phương nào...
      ***
      chúc giáng sinh an lành...HOA TÍM nhé!

      Xóa
    5. Hihi, Giáng sinh thật vui anh nhé !

      Hò ơ…
      Lá ơ ơ ờ…
      Thương anh
      Thương anh đã mấy ơ nào…
      … Thương anh mong đợi
      Thương anh mong đợi anh vào Huế thương…

      Hò ơ… Núi Ngự…
      … Núi Ngự này nữa sông Hương…
      Nón nghiêng má thắm còn vương vương là…
      Tình anh nắng đổ mặn mà
      Chớ anh đi mô rứa em là…
      … Em là… là em mong… ơ ờ…

      Mong này, mong nữa là mong… ơ hò…

      Xóa
  8. Thật cảm động quá anh Mẫn ạ !
    Cám ơn anh thật nhiều, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, tràn đầy hp yêu thương và hưởng mùa Giáng sinh thật vui ạ…

    Trả lờiXóa
  9. Lâu rồi Gà mới ghé thăm
    Thế sắp hết một năm thật rồi
    Giáng sinh đã gần đến nơi
    Chúc cho Hoa Tím thảnh thơi tâm hồn!
    Dạo này không thấy bạn đâu..nhớ quá hihii!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Mấy lâu xa vắng cũng nhớ Ngọc nhiều lắm
      Hôm qua định ghé thăm mà chưa kịp Ngọc ạh
      Giáng sinh sắp đến nơi rồi, Ngọc cũng thật vui nhé
      Ước gì nhà mình chung vách Ngọc nhỉ… hihi

      Xóa
  10. Vui nhé Hoa Tim ơi
    chúc bạn Giáng sinh và năm mới vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Thật cám ơn Niềm tin và Nỗi nhớ nhiều lắm !
      Mình cũng chúc bạn mùa Giáng sinh này thật vui tươi hp nhé…

      Xóa
  11. MT sang thăm anh HT , cuối tuần nhiều niềm vui để đón giáng sinh an lành , hp anh nhé !

    [img]http://brilator.fond-ecran-image.com/blog-photo/files/2008/01/noel.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là cảm động quá,
      Mình vui lắm MT ạ !
      MT cũng thật vui, hp nhé
      Ko biết bạn có về cùng đón Giáng sinh với mình đc ko nè… hihi

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối