Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Ơ hờ…



Ta chẳng vui đâu giữa cuộc đời
Ngẩn ngơ xuân đến kệ xuân thôi
Ta lại lạc vào muôn nỗi chơi vơi
Cho lòng này một chút (nhé…) thảnh thơi…


 photo SXz2N_VfWdMPMMQq3G2QoA_zps7c2a9fc8.jpg


Tình ngỡ…
_____


Em đi thôi nhé cũng đành
Để tình xuân ấy cứ giành cho ai
Nhớ này nhớ sẽ nhạt phai
Ngẩn ngơ ôi tiếc đời trai cũng đành…


 photo KJ_D8gkf9WDZE_1pvB9mQQ-1.jpg


Phút cuối…
Buồn nào hơn đêm nay…



28 nhận xét:

  1. Hihi...HN lấy TEM trước rồi bình sau nè
    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong2/dongvat/buom/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.163.gif

    Trả lờiXóa
  2. Anh ơi…
    Trang vứt hết cả rồi…
    Trang kệ đấy cuộc đời…
    Trang lại đi tìm anh mà lệ rơi khắp rồi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao !
      Mình đã nhận ra nhau…
      Mà sao em không đến…
      Để khi thuyền rời bến giờ anh biết làm sao…

      Xóa
    2. Ôi anh !
      Muôn lòng em ước ao…
      Tất cả là anh đó…
      Cả trời xanh lộng gió, hết thảy là nơi anh…

      Tại vì,
      Tại vì em chậm bước thôi mà…
      Anh hãy quay thuyền lại
      Quay thuyền lại ngay đi anh à…

      Xóa
    3. uhm,
      Mà không được rồi Trang ơi !

      Thuyền anh vút sóng ngàn xa
      Phải qua ngun ngút phong ba mịt mùng
      Chỉ ai có chí anh hùng
      Kiên cường anh dũng mới cùng được thôi…

      Xóa
    4. Hihi,
      Ôi thế thì…
      Thì được rồi anh ạ…
      Em chính là hoa dại kiên cường, chính là em đây mà anh !!!

      Xóa
    5. Ôi,
      Có phải hoa dại kiên cường
      Ngày ngày chờ
      Chờ bóng người thương
      Anh sẽ đi về qua nơi ấy đấy ko !

      Xóa
    6. Hihi
      Cánh hoa ngân ngấn trời cao
      Là em đã mấy xuyến xao đây Người
      Đã bao năm tháng trông vời
      Ơi chàng Quân chủ sáng ngời lòng em !

      Xóa
    7. Ôi chao,
      Lời nào dịu thế vút lên
      Ta nghe như tiếng nàng Tiên thế này
      Cơ chi mà lỡ đọa đày
      Mênh mông trời biển ngút này em ơi…

      Xóa
    8. Chỉ là thương quá chàng ơi
      Thương người Quân chủ không ngơi nỗi lòng
      Quyết cho hoa ngát hương nồng
      Thế gian hạnh phúc tươi hồng mới thôi…

      Xóa
    9. Ôi chao !
      Trang ơi…

      Đúng ơi là đúng em rồi
      Hèn chi say đắm bồi hồi bấy lâu
      Chẳng này vắng được em đâu
      Trời cao ngan ngát, biển đâu (ta…) vút nào…
      Vút nào… vút nào… em ơi…

      Xóa
  3. Xuân về muôn vẻ nên thơ
    Mà sao anh lại ơ hờ buồn thay
    Vui xuân hết cuộc đời này
    Nàng xuân diễm lệ đắm say ngọt ngào


    Hihi...tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh ......
    http://c.editingmyspace.com/files/fr/bonne.journee/bonne_journee_319.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Nàng xuân diễm lệ đắm say
      Ở đâu mà khẽ bay bay đến này
      Vừa ngay khi lúc buồn này
      Ngọt ngào hương dịu ơ này ngất ngây…

      Cám ơn Hằng Nga nhiều lắm !
      Một chiều thật hp vui tươi em nhé…

      Xóa
  4. http://images.yume.vn/blog/201208/17/1345163731-1345163645_13370936241858970950_574_0.jpg
    Mùa xuân này anh sẽ nắm tay nàng ấy đi mãi thôi nè… hihi
    nè ấy ơi ...lói thì hãy nhớ đấy nhoa , wên là ...chít à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uhm, lói thiệt mà…

      Mới đầu chỉ thích mà thôi
      Ngờ đâu rộn rã bồi hồi trong tim
      Nhìu lần cứ khẽ lặng im
      Rồi vơ vẩn nữa cứ tìm mãi thôi !

      Xa thương lại nhớ nữa rồi
      Nào hay ngơ ngẩn yêu hồi nào tê…

      Hihi, một ngày vui em nhé !

      Xóa
  5. Xuân vờn nửa mảnh bâng khuâng,
    Câu thơ gởi lại bao lần dáng yêu.
    Gió hôn một nửa xuân chiều,
    Lời iu chưa tỏ bao đều trở trăn
    tuần mới ơ hờ ............anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về một nửa còn xa
      Niềm vui chưa trọn trong ta chợt buồn
      Lời thơ ai đẫm tâm hồn
      Gió reo hương rộn bồn chồn lắm thay…

      Ơ hờ… lạ quá… nồng say…
      Chúc Hạ Thu vui nhé !

      Xóa
  6. Xuân về sao lại thẩn thờ
    Phải chăng lại nhớ Huế yêu trong lòng hiiii..!
    chúc buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Tại người lỡ nói chia phôi
      Để lòng tôi thấy xa xôi đấy mà… hihiiiii

      Chúc buổi tối thật vui…

      Xóa
  7. Sang thăm bạn giửa nắng xuân rộn rả mà sau bạn buồn vậy?
    kệ mẹ đời dù hợp dù tan
    Riêng ta ta cứ rong chơi hổng màng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Có phải lời em nói hay là anh Mẫn nói đây hì…

      Rong chơi tận đẩu tận đâu
      Để người mong ngóng thật lâu ơ này…

      Uhm,
      Nắng xuân rộn rã tràn về cứ ngát hương đưa, nhưng lòng ta thì lại vừa vui, vừa buồn bạn ạ…
      Vui vì rạo rực một mùa xuân mới lại ngập tràn những ước ao, khát vọng mà ngan ngát xuân xinh…
      Buồn vì người cứ dửng dưng mãi, cứ lặng lẽ vu vơ mà e lệ khiến cho lòng ta lo lắng quá, có lẽ nào lại chìm đắm một cánh hoa…

      Làm trai đứng giữa đời này
      Muốn cho hạnh phúc ngập đầy thế gian
      Hết ngàn muôn nỗi lầm than
      Mà mong người quá chứa chan lòng rồi…

      Cám ơn bạn rất nhiều,
      Chúc bạn một mùa xuân xinh tươi tràn đầy ước mơ hạnh phúc nhé !

      Xóa
  8. Chúc người...đừng có chơi vơi...

    Trả lờiXóa
  9. Này em thôi chớ ơ hờ
    để nghe mây gió hẹn chờ đợi nhau
    này em thôi nhé chiêm bao
    Anh giăng tơ ấm thì thào ru em
    này em môi mắt êm đềm
    vai Anh em tựa ...bên thềm trăng ghen
    này em thanh khiết hương sen
    Anh xin mùi tóc đà quen bao ngày
    này em ...em nhé...ngủ say...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em em nhé ngủ say
      Ơ là ấm áp vòng tay anh này
      Ai ơi sương giá vai gầy
      Đã bao thương nhớ mong này gặp anh…

      Anh ơi…
      Mảng lòng em cứ chong chanh
      Thế mà ơ đã bên anh ơ này
      Thế mà vui quá nữa này
      Khẽ thôi anh nhé hương đầy rồi đây…

      Ôi bao yêu dấu dâng này
      Cho đôi vai ấy khẽ này tựa vai
      Ơi là mong thế một mai
      Rung rinh xuân đến chẳng sai anh về…

      Cám ơn Quyên xưa nhiều lắm !

      Xóa
  10. Như chẳng vui đâu giửa cuộc đời.
    Cảm giác qua lời... như rất bình yên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Bạn cảm nhận thật đúng quá,
      Làm mình rất ngạc nhiên đấy…

      Đúng vậy,
      Một nỗi buồn trầm tĩnh thư thái
      Của người đã trải qua nhiều sóng gió bạn ạ !

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối