Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Hì hì

Lại nhớ ngày xưa…

Em nói với anh rằng em “xấu” lắm !
“Chẳng đẹp này, em cũng chẳng xinh đâu…
Thế mà, thế mà yêu quá bấy lâu…
Thế mà ngơ ngẩn… NGƯỜI ĐÂU thế này !!!… hihiii


 photo 47a13764_007ca7_resize_zps0a332406.jpg


Áo hoa



29 nhận xét:

  1. hihi,
    Lại nhớ ngày xưa
    Buổi đầu gặp gỡ
    Chợt thấy người
    Ôi, lớ ngớ làm sao…

    Rồi say lòng… Ơ cứ ước ao… hjhj

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/1355183078_13492013491606515325_574_574_zps3f608cc9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết không em !
      Trong trái tim anh từ thuở ấy
      Vẫn dáng hình em biết mấy dạt dào
      Vẫn vần thơ dậy, vẫn xôn xao…

      Ôi cánh thu nào anh đã ước ao
      Cứ ngút trào trong bao thương nhớ
      Anh cứ mong một ngày rạng rỡ
      Ngát hương ngàn ngan ngát xanh xanh…

      Em lại về cho hoa nắng long lanh…
      Ơi là nàng yêu dấu quá của lòng anh !!!

      Xóa
  2. Ôi chao,
    Bao nhiu yêu dấu dạt dào
    Tình quê đằm thắm ngọt ngào em trao…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Biển ngời sóng vút từng cao
      Mà yêu xứ Quảng biết bao nhiu nè…

      Xóa
  3. Hương thì cũng thấy nao nao
    Là ơi hạnh phúc xôn xao bên người… hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương thu ơi mãi dạt dào
      Tình em đằm thắm ngút trào lòng anh…

      Hihi,
      Hương của anh duyên dáng quá !
      Cuối tuần tràn đầy hp xinh tươi yêu dấu nhé…

      Xóa
  4. Hì hì…
    Gặp em rồi anh có thấy yêu không !!!

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/121130GTTthang11-44788_zps6537e7eb.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiii
      Gặp em rồi yêu quá đi thôi…

      Ơ nàng Violet xa xôi
      Ngờ đâu rạng rỡ chung đôi thế này… hihi

      Yêu em nhiều lắm vk yêu dấu ạ
      Thật vui hạnh phúc xinh tươi em nhé !!!

      Xóa
  5. Hoa Tím09:35 Ngày 09 tháng 04 năm 2014

    Xa lâu cứ nhớ một mình
    Nhớ anh Hai nhớ duyên tình em thương
    Xa người chiều nắng khẽ vương
    Mải say chẽn lúa ngát hương, anh về…

    Ơ anh Hai đi đâu mà lâu thế nhở… hihi

    Trả lời

    Hai Lúa12:14 Ngày 09 tháng 04 năm 2014

    HAI đi cắt lúa trên ngàn
    trước mùa bảo lũ ngập tràn ruộng sâu
    tết.... giờ HOA TÍM đi đâu ?
    ANH HAI ngóng đợi...buồn thâu đêm nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Kệ anh Hai đấy ơ nè
      Cứ đi cắt lúa chẳng hề nói chi
      Tím buồn từ bữa đến ni
      Thương anh ngóng đợi có đi mô nè… hjhj

      Xóa
  6. Hì hì. Gặp em rồi anh thấy mê ngay.
    Chúc cháu ngày mới vui nhiều nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thế thì phải vút sang ngay
      Gặp người yêu ấy cho say thật này… hihiii

      Cám ơn cô Mai thật nhiều…
      HT chúc cô cũng thật nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Hihi, uhm…
      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/2amrelas-1_zpsdece8b2f.gif

      Xóa
  8. Em nói ngược như bao người con gái
    Xấu lắm mà ...mà chẳng phải đâu em
    Anh yêu rồi yêu khóe môi em hiền
    Yêu cả cái xấu ơi ...ơi là xấu -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Yêu nhiều, em thử vậy thôi
      Xem tình anh có xa xôi không nè
      Gió bay ơ khẽ tóc thề
      Dáng ai dào dạt ơ nè đẹp không… hjhj

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/MFIouEYwKMSCSPo1JxbUIw_zps899dc977.jpg

      Em thật cảm động, ôi tình anh vời vợi
      Chẳng chê “xấu” nè, mà mãi cứ yêu em…

      Xóa
  9. Ngày xưa........... em nói với người
    Rằng là em xấu .....cũng chẳng tươi
    Bấy lâu tình đã lên ngôi
    Vẫn yêu, yêu lắm chẳng thôi dạt dào.
    hjhj,chúc HT ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj
      Ai mà làm thơ thật dễ thương quá này… hihi

      Chúc Hoài Thương một tối nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  10. Anh có biết ko
    Em nhớ anh từng giờ từng phút
    Vắng một ngày ko gặp đc anh
    Là tâm hồn em cứ chong chanh
    Là bước chân là ơ lại đến tìm anh… hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, uhm
      Thế mới gọi là Violet của anh chứ nhỉ… hihiii

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/3PGY1305jOmWlS0AgOZL2g_zpsa35b6e54.jpg

      Xóa
  11. Vì những ngày qua, MC bận công việc quá nên hôm nay mới đến thăm em được, em thông cảm cho anh nhé.
    Chúc em một ngày tươi vui và hạnh phúc
    http://vacod.vn/pic/news/loaken0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Vâng ạh, em thông cảm cho anh lần này thôi nhá ! hjhj
      Anh vất vả quá, hãy bỏ bớt công việc đi anh ạh…
      Em chúc anh một tối thảnh thơi an nhàn và tươi xinh nhé…
      Tấm hình đẹp quá, em cám ơn anh thật nhiều !

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Hihiii
      Lại nhớ ngày xưa mình có gặp một lần ở bên Tagged phải ko nè… hjhj
      Một tối vui bạn nhé !

      Xóa
  13. Hì hì
    Nhớ lắm ngày xưa ơi
    Áo em trắng quá đánh rơi nụ cười
    Gặp em lòng thấy thật vui
    Bước đi không nở đến gần ấp e....
    ----------
    Chiều vui và hạnh phúc nhé bạn cũ ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, uhm
      Nhớ xưa mình mới quen nhau
      Cứ qua chẳng hẹn gặp nhau lại cười
      Xinh xinh duyên dáng rạng ngời
      Mải e ấp thế mà lời… mà lời ngỏ sau… hjhj

      Bạn cũ bên ấy cũng thật vui thanh thản và tươi xinh nhé !

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/00Nh053_qi4_zpsdd3e57fa.gif

      Xóa
  14. Anh Hoa Tím yêu đời dữ ta.
    Ngày vui khỏe và thành công anh HT nhe.
    http://latesthdwallpaper.com/wp-content/uploads/2013/03/Have-A-Nice-Day-Quotas-Wallpaper.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Thật là tuyệt vời quá em ạ
      Anh cảm ơn em gái Bằng lăng tím vô cùng
      Em cũng thật nhiều niềm vui hp em nhé !

      Xóa
  15. Ơ kia Hoa Tím đây rồi
    Mà anh cứ tưởng em là gái cơ
    Để anh phải viết vần thơ
    Tặng em không ngờ lại là trai tơ
    chúc vui nhiều

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối