Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Chiều nay



Chiều nay anh lỗi hẹn
Không đến được cùng em
Chẳng hay người có nhớ?
Mà nghe gió dịu êm...

Ơi chiều vắng không tên
Đắm say nào thổn thức!
Cho ngàn nắng rộn lên
Hương thầm rơi khe khẽ...

Gió vẫn lay nhè nhẹ
Đường xa vút mênh mông
Kìa tím cả từng không!
Ôi tràn bao thương nhớ...

Ở hai đầu xa nớ...
Em có buồn lắm không !!!


 photo 1375220447628_zps916476a8.jpg


Ở hai đầu nỗi nhớ...



25 nhận xét:

  1. Anh đã lỗi hẹn em
    chỉ một lần thôi nhé
    Em chờ ngày gặp gỡ
    Lặng buồn không gặp anh
    Sang thăm bạn may lại giật được tem vàng,hi hi.chúc bạn nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Chỉ một lần đấy nhé
      Người ta buồn quá thôi
      Bắt phải đền gấp đôi !
      Cho này bao mong nhớ...

      Hoa tím cám ơn anh thật nhiều,
      Tặng anh Tem vàng rung rinh nhất
      Chúc anh một chiều nhiều niềm vui ạ...
      http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/hongvang.gif

      Xóa
  2. Nhìn ảnh và đọc thơ,quỳnh phân vân,không biết ảnh minh họa thơ hay thơ minh họa ảnh.

    Chiều vắng đến vô biên
    Bởi vì anh không đến
    Bởi vì anh lỗi hẹn
    Cho ngàn trùng chơi vơi...

    Chúc HT chiều đềm êm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ vắng một lần thôi
      Cho ngây lòng em đấy
      Ôi là thương biết mấy
      Chiều lỗi hẹn say say...

      Vâng, cám ơn anh nhiều !
      Hoa tím chúc anh cũng êm đềm nhé...

      Xóa
    2. Hình thì quá đẹp…
      Mà thơ thì quá hay,
      Quá dạt dào, sâu lắng, nên thơ…
      Mà tràn ngập yêu dấu mênh mang anh nhỉ !

      Xóa
  3. Chiều nay anh chẳng đến rồi,
    Tình em vẫn đợi mây trời giăng giăng.
    Hôm qua anh đã bảo rằng,
    chiều mai anh đến , vậy mà lại quên ....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Lạ thay đã hẹn lại quên
      Để ngàn Mây tím ngút lên ngập trời
      Ôi chao nỗi nhớ vời vời
      Cho tràn yêu dấu ngời ngời quá thôi…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/20793183_images1590410_love_zpseb1800da.jpg

      Xóa
  4. Cứ mỗi lần lỗi hẹn
    Là anh viện lý do
    Nào bận họp kẹt xe
    Để em chờ mòn mỏi

    Mỗi lần anh không tới
    Để em đợi em chờ
    Nhìn mây trôi lững lờ
    Buồn uất nghẹn chơ vơ
    Còn hỏi em có nhớ
    Người đâu sao hững hờ...

    ***
    Nhở lần sau không tới
    Nhớ gọi trước cho em
    Chàng lảng tử cạnh bên
    Vẫn thường xuyên mời mọc
    Tặng nữa vé xem phim
    Anh có cản ngăn em...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi,
      Hò ơi…
      Chẳng ngờ mới lỡ hẹn thôi
      Mà anh Hai đã
      ___ Sang chơi tận nhà là hò ơ…

      Anh đem thương nhớ mặn mà,
      Cả ai?
      ___ Vóc ngọc mình ngà tới đây…

      Là ơ ơ hò…
      Để này hoa tím ngây ngây…
      ___ Ngây ngây…
      Để lòng say mãi… hây hây má này… là hò ơ… ơ………….

      Xóa
    2. http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/thieunu_zpscb104744.jpg

      Xóa
  5. Ở hai đầu xa nớ,
    Nhưng mình vẫn hướng về một nơi
    Mà yêu thương tuyệt đẹp anh nhỉ !
    Em nhớ anh nhiều lắm…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Nơi ấy thật dạt dào tươi thắm biết bao nhiu…
      Anh cũng nhớ Hương nhiều quá,
      Có khi là anh phải bay ra HN gặp em mới đc nè… hihi

      Xóa
  6. Hihi,
    Anh cứ hẹn,
    Nhưng anh đừng đến nhé !
    Để lòng buồn em dạo khắp quanh sân… hjhj
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Cu-Hen-Nhu-Quynh/ZWZACIOO.html

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/VaHpUFXUpu9lBeEXfGhflg_zps699c7236.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Cô gái Xứ Quảng
      cứ dạo quanh sân sao mà đẹp quá đi thôi nè… hihiii

      Anh đã hẹn là anh sẽ đến thật đấy ơ nè…

      Xóa
  7. Chiều nay anhlỗi hẹn
    Hàng phượng đứng lặng yên
    Ve hát khúc nhạc buồn
    Vì sao anh không đến..!?

    CT ghé sang thăm anh Hoa Tím đọc được bài thơ hay quá nè... ! Chúc anh có những ngày cuối tuần vui nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì ơi ngàn yêu mến
      Bao là nhớ mênh mông
      Cả nỗi đợi chờ trông
      Anh đến chậm một tí

      Cho tình em thật nhìu… hihi
      Em cũng nhiều niềm vui hp nhé !

      Xóa
  8. Hôm nay anh lỡ hẹn.
    Để em mải đợi trông .
    Cơn mưa rơi tầm tả .
    Bao nỗi nhớ lại về ...!! (hihi)

    MT sang thăm anh HT , hoạ chút thơ vui .. Chủ nhật nhiều niềm vui , hp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Cơn mưa lòng mê mải
      Đợi anh giữa mênh mông
      Cho ướt cả từng không
      Sao mà thương thương quá !!!

      Hihi,
      Mực tím dạo này cũng ít thăm anh quá
      Làm anh cũng mải đợi trông quá này…
      Chiều Chủ nhật bên ấy cũng xinh tươi hp nhé !

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/Xw3wCJWlUKZrkO04wS3zpA_zpsadc37a36.jpg

      Xóa
    2. Hihi anh đợi MT làm gì ..?? đợi nàng thơ của anh thì có (hehe) .. Dạo này MT lười tung tăng quá anh à , anh đừng buồn MT nha... Nếu rảnh MT sẽ qua thăm anh thường xuyên hơn ... Tối vui vẻ , ngon giấc ..anh nhé!

      Xóa
    3. Hehe
      Đợi nàng thơ Mực tím của anh thì có !!!

      Xóa
  9. Lổi hẹn một lần rồi hai lần và mãi mãi, riết thành quen. chúc bạn chiều hcua1 nhật an vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Có thể nào không một đời em hẹn
      Hẹn say lòng nhưng chẳng đến cùng anh…
      Cho này ơ mãi chong chanh !
      Cho này ngan ngát xanh xanh xa mờ…

      Cám ơn bạn Mẫn nhiều,
      Chúc bạn chiều Chủ nhật cũng an vui bạn nhé !

      Xóa
  10. Bài thơ Lỗi hẹn chiều ni
    Đọc xong cứ thấy hoài nghi trong lòng
    Hình như tâm sự má hồng
    Chứ nào có phải tấc lòng Nam nhi
    Em ơi bến vắng thế ri
    Để Song anh bỗng thẩn thờ... ngớ ra.

    Sang thăm Hoa tím, chúc ngày Chủ nhật thật vui tươi. Chúc chó Hoa Tím vẫn mãi lung linh như ánh mắt người tiếu nữ nhé. Hi..hi....hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Có thể nào
      ai mà lại xuất khẩu thành thơ thế này ơ nhỉ…
      để cho Hoa tím cũng thẫn thờ…
      mà cứ ngơ ngẩn ngớ ra mãi thôi nè… hjhj

      Em ơi Lỗi hẹn chiều ni
      Là ngàn xa nhớ mắt mi tỏ bày
      Là yêu thương ấy đong đầy
      Mà… anh chưa kịp đến để… vai gầy nhớ thương…

      Hôm nay đc lời chúc
      thật thiết tha mơ màng đằm thắm của Song Anh,
      Hoa tím vui lắm, cám ơn Song Anh thật nhiều !
      Chúc bên ấy cũng mãi lung linh dạt dào thương nhớ
      như nhành hoa tím cứ mãi rung rinh nhé…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/CHI1EC0UTIacuteM_zps29b0c2f3.jpg

      Xóa
  11. Anh không đến được chiều nay
    Thôi đành lỗi hẹn... Thật day dứt lòng
    Phải đâu không nhớ không mong
    Phải đâu cách núi ngăn sông cho đành
    Mà bao ràng buộc xung quanh
    Khiến anh không dứt nổi mình - gặp em...

    Đừng buồn em nhé, cười lên
    Thơ anh đã đến cùng em trao tình!...

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối