Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Ôi chao...

Chờ người ơ mãi vầy sao...


Em đi đi mãi vời vời
Bước chân chẳng đến cho đời buồn tênh
Mà ngày mai mãi chênh vênh
Thế gian trả giá lênh đênh nỗi buồn...

Sông ơi suối mát khơi nguồn
Còn ngan ngát nhé cho hồn ngẩn ngơ
Khẽ này ta vút vần thơ
Chiều buông lặng lẽ lại mơ mơ này...


 photo Hue.jpg


Huế thương...



14 nhận xét:

  1. Em về gặp ai người xưa.
    Thỏa bao mong đợi , cho vừa lòng ai... (hihi)

    MT sang thăm anh HT nè , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn anh nhé ! Anh đợi ai mà thở dài dử vậy ..?? (hihi , MT đùa chút cho vui anh nhé ).. MT được tem vàng rồi.


    http://4.bp.blogspot.com/-zbvnXQ6yjD8/UwAfXFHDubI/AAAAAAAACfo/3fJ4YqMdGtE/s1600/Hinh-Anh-Co-Gai-Hue-Xinh-Dep-Chiec-Ao-Dai-+(11).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hay...
      Người về ơ Huế vui sao
      Bao nhiu mơ ước xuyến xao ngập lòng
      Từ đây ngút ngát hương nồng
      Từ đây ơ ánh tươi hồng lung linh...

      Có thể nào chăng,
      Có thể nào thế gian này, chợt bừng sáng thật rồi chăng !!!...
      Cám ơn em nhìu lắm, một ngày mới thật tươi xinh ngập tràn hp em nhé...

      Xóa
  2. Mắt huyền em khẽ mộng mơ
    Thương anh ngàn dặm ước ơ em cùng
    Lạ răng ơ cứ ngập ngừng
    Bước chân khẽ nhẹ lại dừng vậy tê... hihi

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/gaimt_zps2436434c.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Ngọc ơi...
      Em có biết rằng,
      Mỗi bước chân em ngập ngừng...
      Là thế gian này đau khổ bít bao nhiu ko nè !!! hihi

      Và anh buồn quá mãi ko thôi, là ơi là những ráng chiều chơi vơi...

      Xóa
  3. Sông ơi suối mát khơi nguồn
    Dẫu về với biển mặn luôn tên mình hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, uhm
      Tên em anh gọi Dòng Sông
      Chảy ra Biển Cả mênh mông mặn nồng... hjhj

      Dòng sông uốn lượn say lòng...
      Mênh mang biển cả ngút bồng sông ơi...
      Sông phải chảy ra biển cả mênh mang mới có ý nghĩa phải ko nè...
      Cám ơn bạn thật nhiều, chúc bạn nhiều niềm vui nhé !

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/8139035556_f5f5076354_zps6036df67.jpg

      Xóa
  4. Ôi chao,
    Có khi nào dòng sông kia ngừng chảy
    Có khi nào em thôi nhỉ mong anh...

    Trả lờiXóa
  5. Ôi,
    Nỗi buồn anh sâu lắng làm sao
    Bước chân nào ơ khiến làm anh xao lòng...

    Trả lờiXóa
  6. Hihi,
    Bất cứ chỗ nào, ở đâu...
    Tớ cũng thấy hình ảnh người con gái ấy trong anh đẹp quá !
    Bao nhiu là thương nhớ đợi chờ mong...
    Ôi chao, tình anh mới dạt dào mà yêu dấu làm sao...

    Và Violet cũng yêu anh nhìu quá, cứ mong anh nhìu ôi mong biết là bao...

    Trả lờiXóa
  7. Em đi đi mãi không về
    Để ai chờ đợi ủ ê nỗi niềm
    Mưa chiều lặng lẽ đi tìm
    Tìm em tìm mãi cho tim võ vàng...Hi hi.
    ---------
    Chúc bạn cũ luôn vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
  8. Sao anh lại nỡ sang ngang
    Hồn em tê tái ngổn ngang nỗi buồn
    Con tim trào ứa lệ tuôn
    ngẩn ngơ lưu lạc mãi buồn ngàn năm

    Trả lờiXóa
  9. Em ghé thăm anh HT thân mến.
    Bài thơ thật hay. Em chúc anh cuối tuần vui vẻ hp anh nhé.

    Trả lờiXóa
  10. . Chiều ơi sao mãi rơi chiều
    Em đi em cát nắng yêu nơi nào
    .Ô hay sao mãi hanh hoa
    Hoàng hôm tím nhớ nơi nào em ơi

    Trả lờiXóa
  11. Qua đây thấy còm toàn thơ
    jo đây hỏng biết ngó lơ ra về!

    jo cười trừ cái nhen hihi...
    (Hoa Tím là anh ha, hông là Chị há, mấy nay jo em hông biết , jo xin lỗi anh nha! :">)

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối