Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Ta vẫn mơ…



Ta vẫn mơ về một phương trời lạ
Chẳng bóng người, không một bước chân qua
Chỉ ngập tràn muôn nắng ngút ngàn xa
Cho dạt dào tươi thắm những nhành hoa…

Ôi,
Nửa cuộc đường bao những bước ta qua
Thế gian ơi sao mà đông đúc quá
Mải dập vùi cho những nỗi xót xa
Ngơ ngẩn rồi ơi những ước mơ ta…

Thôi,
Kệ mặc đời ta cứ khẽ bước xa
Ơ ngập tràn này muôn nắng với ngàn hoa… hihi


 photo 604029_294316514002525_1448825290_n_zps1da39a4e.jpg



Việt Nam 
trên đường chúng ta đi…
Nổi lửa lên em !



25 nhận xét:

  1. Ôi,
    Một phương trời đẹp quá anh ạ !

    Thôi,
    Kệ mặc đời em cũng khẽ bước xa… hihi

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/VaHpUFXUpu9lBeEXfGhflg_zps699c7236.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi, uhm
      Khẽ nhẹ thôi em nhé,
      Kẻo mấy tỷ người họ đi theo thì mệt lắm em ạ…
      Ko khéo họ lại kéo theo khổ đau, lại làm hỏng hết cả phương trời lạ mất thôi… hihi

      Yêu em nhìu quá, hôn em !!!

      Xóa
  2. Hihi,
    Chỉ mấy câu thôi
    Mà bài thơ hay quá anh ạ…
    Anh ơi, Hương yêu anh vô cùng !!!
    Càng nhớ anh nhìu, nhớ biết bao nhiu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Hương có biết ko…

      Có những người
      vẫn hằng mơ một thế giới mới
      Ko có nhà nước, ko có chà đạp,
      chỉ có tư do và chan hòa muôn vàn hp ấm no…

      Ôi,
      Chẳng hiểu vì sao
      mà mình cứ xa mãi Hương nhỉ !
      Nhớ thương nhiều, thương quá Hương ơi…

      Có thể nào ta phải chia đôi thế giới ra em nhỉ…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/3138259052_1_2_YUMGFnCl_zps53ebf40d.jpg

      Xóa
  3. Hihi, Ngọc chào anh ạ Ngọc biết rồi nha
    Anh vẫn cứ hằng mơ về Ngọc,
    về người con gái xứ Quảng anh hùng phải ko nè hjhj…

    Mà lâu rồi Ngọc anh ko tặng anh gì cả
    Anh cho Ngọc tặng anh một bông hoa tươi thắm nhất anh nhé !

    Hihiii Ngọc thì thì vẫn mãi yêu anh, yêu thật nhìu yêu lắm anh ơi…
    Và mơ bên người mơ quá đi thôi…

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/4b15e4b63464b8bb9274f82vo_zps4f3d76cd.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Anh giang đây một vòng tay lớn
      Giữa bạt ngàn thế giới bao la
      Đón nhận này ơ nhé cánh hoa
      Cho rộn này xao xuyến quá lòng ta…

      Ước gì đc ôm Ngọc của anh vào lòng thật em nhỉ
      Yêu em nhiều lắm, gửi đến em muôn vàn thương nhớ nhé !

      Xóa
  4. Ôi chao,
    Violet cứ rơi lệ anh ạ
    Có thể nào tình anh cứ sâu nặng mà dạt dào bao la mênh mông quá…
    Nói kệ mặc đời mà ơ có kệ đâu…

    Nguyện suốt đời này em cứ mãi yêu anh !!!
    Hãy mãi là thảo nguyên mênh mang của em, anh nhé…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Em có biết một khung trời bát ngát
      Giữa thảo nguyên tràn hương mát mênh mang
      Anh đã giành rồi cho bước em sang
      Mà mải mong chờ nào ơi quá xốn xang…

      Violet làm anh ngơ ngẩn quá !!!
      Mình mãi bên nhau chung bước mãi nghe em…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/xKpYWGruVaXdIpsryhaqw_zpsaa382fa3.jpg

      Xóa
  5. sang thăm anh . ngày cuối tuần vui vẻ nhé 1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Cám ơn QL thật nhìu,
      Chúc tuần mới thật nhìu niềm vui QL nhỉ...

      Huế ơi cứ nhớ những ngày
      Chiều thương bến đợi hương gầy chờ mong
      Chờ người xa ngút từng không
      Chờ người yêu dấu mênh mông ngút ngời...

      Xóa
  6. Dang đôi tay rộng nhé Hoa Tím ơi .
    Niềm tin yêu là hạnh phúc cõi đời .
    Đừng bỏ lở đừng bỏ lở Tím ơi ...
    Cho niềm tin sáng lạng giữa cuộc đời .
    ----------------------------
    HQ mang quà sang tặng cho HT nè .
    http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nit1399951893.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Lời nào như tỏ ước mơ
      Lời nào lay động hồn thơ ngút ngời
      Tin yêu đã thấm đẫm rồi
      Mênh mang rạng rỡ giữa đời người ơi...

      Món quà thật vô cùng ý nghĩa
      Như viên ngọc yêu thương lấp lánh mãi muôn đời...
      Cám ơn em nhiều lắm, một tuần mới thật xinh tươi dạt dào hp em nhé !!!

      Xóa
  7. MT sang thăm anh HT nè , tối chủ nhật ngủ ngon và tuần mới vui vẻ , may mắn ...anh HT nhé!

    http://nadisoulas.n.a.pic.centerblog.net/154390ad.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao đẹp quá,
      Vừa lãng mạn, thủy chung,
      mà rung rinh, đằm thắm, một vười yêu dấu xinh xinh...
      bao nhiu là hoa lá, mà lấp ló đâu đó là những bông violet tim tím lung linh...

      Ai mà khe khẽ tặng anh
      Bao nhiu yêu dấu long lanh đợi chờ
      Để yêu yêu quá vô bờ
      Để say say quá bất ngờ vậy không...

      Cám ơn MT thật nhiều, gửi đến em thật nhiều niềm thương nhớ nhé !

      Xóa

  8. Thứ Sáu, ngày 04 tháng 7 năm 2014

    Ta vẫn mơ…


    Ta vẫn mơ về một phương trời lạ
    Chẳng bóng người, không một bước chân qua
    Chỉ ngập tràn muôn nắng ngút ngàn xa
    Cho dạt dào tươi thắm NHÀNH HÓA TÍM.

    SA sang thăm bạn nè. thơ hay nhưng hình như tâm trạng buồn, SA chúc Hoa Tím luôn luôn vui vẻ và thật nhiều may mắn đến với bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Song Anh cũng mơ
      về một phương trời lạ ấy sao nè...
      Cho dạt dào tươi thắm mãi hạnh phúc đôi ta nhé... hihiii

      Tâm trạng vui rồi, cám ơn Song Anh thật nhiều, bạn cùng vui nhé !

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/1572441jozqwlacmn_zps7bebc973.gif

      Xóa
  9. cho ldong đi tới nơi đó với ạ! hì hì Chiều vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, uhm
      Thế thì vui quá ạ...
      Bạn cầm nhành hoa này
      rồi mình cùng đi nhé... hiiiiii

      Ngời xa la lá ngời xa
      Bây chừ có bạn, có ta với mình
      Rời xa nhân thế tình tình
      Rời xa nhân thế cho tình ngát hương...
      Là.. là... là ngát ngàn hương...

      http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/00OI053qtH1.jpg

      Xóa
    2. Bông hồng ấy chính là hóa thân của một phát kiến vĩ đại, thật sáng chói, lung linh, mà ngàn đời ta khát khao mong đợi...
      Là chiếc chìa khóa vạn năng, bao nhiu là phép màu huyền diệu...
      Để xây dựng một xã hội tương lai mới thật rạng rỡ xinh tươi mà ngập tràn yêu thương và hạnh phúc đấy bạn ạ... hihi

      Xóa
  10. la la là ai mà mơ nhiều thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  11. Hoa Tím ơi là Hoa Tím ơi .
    Tình yêu anh luôn không biên giới .
    Thật vui và tuyệt vời Tim ơi .
    Chúc một ngày đầy ấp niềm vui .
    --------------------------------------------
    -------hihihi cho lên chức một tí thôi HT nhé -----------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Một ngày vui quá...
      Lên chức một tí, với xuống chức một tí
      Sao mà thân thương quá em nhỉ...

      Hương quê ơi, thương yêu ơi
      Tình em, tình em vời vợi đầy vơi
      Lạ thay, ngan ngát muôn nơi
      Lạ thay, xao xuyến nghìn khơi ơi là...

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/CHI1EC0UTIacuteM_zps29b0c2f3.jpg

      Xóa
  12. Kệ mặc đời ta cứ khẽ bước xa
    Hãy cho ta bước theo với nhá.

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối