Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thu về cùng anh...

_____

Ơ hay ngan ngát nồng nàn
Thu đâu ơ thế ngập tràn ngẩn ngơ
Ngỡ ngàng như khẽ cánh thơ
Ơi tình xưa ấy lơ ngơ thuở nào...

Ơ say biết mấy ngọt ngào
Ơi ngàn yêu dấu dạt dào làm sao
Nắng kìa ơ cũng lao xao
Cánh hoa dìu vợi biết bao mơ màng...

Vòng tay ơi cứ khẽ khàng
Đúng là thu đấy, dịu dàng chẳng sai
Thu về cho thắm tình ai
Cho bừng ngun ngút lòng trai ơ này...


 photo 1300941295-1-cuoc-song.jpg


Mùa thu cho em...

Thế là mình xa nhau đã mấy thu rồi em nhỉ ?
Anh vẫn viết cho em bằng những cảm xúc trào dâng...
Những vần thơ cũng có lúc bâng khuâng,
Nhưng bao nhiu yêu dấu ấy vẫn lâng lâng ơi người !!!...

Trên đường đời dẫu mây giăng ngập lối...
Dù còn một lối nhỏ thôi, vẫn có thể vút lên trên tất cả em ạ...
Yêu em nhìu lắm, Huế thương ơi !!!
Cả thế gian này đang chờ em đó, hãy can đảm bước tới nghe em…

Mải nhớ Huế xưa...



22 nhận xét:

  1. Ôi chao,
    Chỉ với một cánh hoa dìu vợi thôi...
    Đã nói lên hết cả một mùa thu cứ dịu dàng
    Và say đắm biết nhường nào rồi anh ạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm đúng rồi Trang nhỉ !

      Cánh hoa dịu dàng vời vợi ấy
      Là bao nhiu kết tinh của mùa thu
      mang mác đợi chờ mong
      và bao nhiu hạnh phúc đong đấy yêu thương…

      và cánh hoa ấy có phải là Trang đấy ko !

      [img] http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/HoaTrangThieuNuMienDub_zpsa983d2fe.gif[/img]

      Xóa
  2. Anh ơi,
    Có phải Sóng mùa thu
    ùa về cùng anh đó không ạ... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Đúng thật rồi Sóng ạ
      Mùa thu với Sóng ùa về cùng anh đó nè… hjhj

      Xóa
  3. Ơ hay ngan ngát nồng nàn (HT)

    Nồng nàn mùi vị cúc vàng
    Thu về ngan ngát tỏa lang khắp miền
    Nắng chiều nhè nhẹ miên man
    Hàng cây lá đỏ rụng vàng lối đi
    Dang tay đón gió thu về
    Dịu dàng em nở nụ cười rất xinh

    Mà sao chỉ có một mình..?
    Em ơi đợi tí...chúng mình (cùng) đón thu...!

    (HAI cảm tác theo tấm hình minh họa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Anh Hai cảm tác thế nào
      mà Hoa tím cũng mơ màng quá ạ…

      Mà sao chỉ có một mình..?
      Anh ơi đợi tí...chúng mình (cùng) đón thu...! hihi

      Chúc anh cuối tuần thật hạnh phúc ấm áp ạ…

      Xóa
  4. Anh khôn quá giành Thu về chỉ mình anh , còn em gái thì sao ..?? (huhu) .. Thứ 5 vui vẻ , may mắn anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Còn em gái thì cứ giành anh
      Về cho mình thôi là đc nè…
      Như vậy là có cả anh và có cả thu nữa nè… hihi

      Cuối tuần thật vui em nhé !

      Xóa
  5. Thu về mang vị hương nồng
    Trăng thu phảng phất thật lòng em tôi
    Ôi nè thu hỡi có đôi
    Hàng cây nghiêng bóng,trăng soi cõi lòng...
    Anh sang thăm Hoa Tím,chúc thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Mùa thu mơ ước
      Thật là đẹp và hạnh phúc quá anh ạ…

      Thu gieo gieo mãi hương nồng
      Cho Hoa tím nhẹ phiêu bồng cùng anh…

      Hoa tím cảm ơn anh thật nhiều ạ !

      Xóa
  6. hihi,
    Sóng lại đến chào anh một sáng tươi xinh ạ...

    [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/harutatuya1_zps3252611b.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Thật là vô cùng tươi xinh
      lung linh đằm thắm Sóng ạ !

      Xóa
  7. Thu về cho lá vàng rơi
    Cho tình thu đến tuyệt vời cùng ai
    Hơi thu se lạnh sương mai
    Hạt thương hạt nhớ trang đài mộng mơ....

    Ngày cuối tuần thật vui nhé anh ,HN sang thăm anh
    [img]http://i1190.photobucket.com/albums/z443/bulgaria1976/hinh%20dep/ThuGing_zps9310b669.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hằng Nga nhiều nhé,
      Thu về sao mà đẹp quá nè…

      Có người con gái làm thơ
      Cho nhành thu khẽ vu vơ ngỡ ngàng
      Lá rơi rơi khẽ nhẹ nhàng
      Hương yêu đưa tận nơi chàng chàng ơi…

      Chúc Hằng Nga cũng ấm áp thật nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  8. Kìa thu vàng lá ngẩn ngơ
    Ngập tràn sắc nắng vẽ bờ lao xao
    Ngỡ ngàng như thuở xưa về
    Cho bừng ngun ngút tình thu lại nồng
    Vòng tay lỡ cứ xa dần
    Ngày thu xưa ấy có còn nhớ không
    Thu về lại thắm lại trông
    Cho xanh mắt biếc cho hồng mơ thu
    http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/muathu/images500x354.jpg
    Ngọc Hoài đến thăm mong Hoa Tím sẽ có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui ... những ngày tháng mùa Thu này thật an lành và ấm áp ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img] http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/muathu/images500x354.jpg[/img]

      Hihi,
      Ngày thu xưa ấy vẫn còn nhớ đây
      Người về cho cứ ngây ngây ơ này… hjhj
      Cám ơn Ngọc Hoài nhiều lắm !
      Ngọc Hoài cũng thật nhiều niềm vui hp ấm áp nhé…

      Xóa
  9. Thu về cho lá vàng rơi
    cho tình thêm thắm , cho duyên thêm nồng
    sang thăm ngày cuối tuần ,

    Trả lờiXóa
  10. Cho bừng ngun ngút lòng trai ơ này...hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thu về cho thắm tình ai nữa nè… hì hì

      Thu về chợt thấy yêu đời và trẻ quá anh ạ…
      Chúc anh chiều thứ 7 vui nhé !

      Xóa
  11. Chiều nay Hoa Tím mơ màng
    Đón mùa thu đến ngập tràn yêu thương
    Người ơi xin chớ quên đường
    Nơi đây Hoa Tím đang chờ người thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Là đường thu ấy người thương, Tím chờ…
      Hoa tím vẫn nhớ Hồng Anh ạ !

      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/ap_20100608053920360.jpg[/IMG]

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối