Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Chào năm mới !



Tôi viết tặng em
vần thơ phơi phới
Chói nắng hồng
chào xuân mới xinh tươi…

Rộn lòng ơ mấy em ơi
Tình yêu vẫy gọi muôn nơi dạt dào…

Đã say say mấy ngọt ngào
Đã vui vui mấy sóng trào mộng mơ
Xuân về vút cánh vần thơ
Lòng ta rộn rã ước mơ bên người…


 photo V__em_y_u_anh_v_-050e689e83e56696e3fef1814f43ff73.jpg


Huế vào xuân
Huế đẹp tình thơ
Về Huế chiều xuân



28 nhận xét:

  1. Chúc chủ nhà cùng thân quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!

    http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Huế cám ơn anh thật nhiều ạ
      Chúc anh và gia đình năm mới 2015
      Cũng thật nhiều niềm vui hạnh phúc ạ !

      Năm mới đến thật vui anh nhỉ,
      Ôi nồng nàn những tháng năm qua…

      Xóa
  2. Chúc HT một năm an khang hạnh phúc em nhé
    http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/happy-new-year-2015-11.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Cảm ơn bác thật nhiều !

      Xuân về vui đến mọi nhà
      Xuân về hương thắm thật là xinh tươi
      Dạt dào ngan ngát ngàn khơi
      Mênh mang hạnh phúc mãi thôi ơ này…

      Chúc bác và gia đình thật nhiều niềm vui hp ạ…

      Xóa
  3. sang đọc bài thơ Chào năm mới !

    Xuân về vút cánh vần thơ
    Lòng ta rộn rã ước mơ bên người…
    bài thơ hay ... nhưng chào năm mới
    hihi sao lại chỉ viết thơ tặng mình em ....
    chúc vui khỏe hạnh phúc an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi,
      Bởi vì em chỉ nở cười
      Là cả thế gian này rạng rỡ rồi anh ạ… hihiii
      Chào năm mới xinh tươi anh nhé !

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/10418251_616211091822242_355972541154031506_n_zpsaf0c3b7f.jpg

      Xóa
  4. Bài thơ mừng năm mới thấy xênh xang phơi phới rộn ràng . hẳn Hoa Tím đang rất vui . Chúc mừng năm mới nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ,
      Cám ơn anh nhiều lắm
      Hoa tím rất vui ạ…
      Chúc mừng năm mới anh nhé !

      Cứ nghe tiếng mùa xuân
      Như thì thầm ai gọi
      Yêu thương ơi vời vợi
      Bỗng về quá mênh mang…

      Xóa
  5. Hihi,
    Năm mới về vui quá anh ơi…

    Ngời ngời sóng rộn biển khơi
    Nồng nàn hương thắm mãi thôi ơ này…

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, uhm
      Mênh mang yêu dấu tràn đầy
      Xuân ơi ta khẽ ơ này bên em…

      Năm mới thật diệu kỳ thay Sóng nhỉ,
      Thật vui hạnh phúc ngập tràn Sóng nhé !

      Xóa
  6. Chúc HT chiều cuối năm vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm cũ sắp qua rồi
      Bao nhiêu xa vắng như lùi lại sau…

      Chúc Huế thương
      Đón chào năm mới thật hạnh phúc xinh tươi nhé !

      Xóa
  7. Chúc Hoa Tím và gia đình năm mới tràn đầy niềm vui , niềm tin hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng,
      Thật là tràn đầy bao nhiêu là
      niềm tin yêu phấn khởi anh ạ…

      Ôi bến Đá ngày xưa
      Dẫu dãi nắng dầm mưa
      Vẫn còn đó mong đợi
      Bước người về thênh thang…

      Một mùa xuân thật rạo rực niềm vui anh nhé !

      Xóa
  8. hihi,
    Hương đến gửi anh
    Một cánh xuân nồng ạ…

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/han15-6270-14022748941_zps70c0a798.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Cánh xuân nồng phơi phới
      Rực rỡ ngàn ước ao
      Em khẽ nhẹ gửi trao
      Muôn lòng anh say quá !!!

      Thật tuyệt vời quá Hương của anh ơi…

      Xóa
  9. Sang thăm chúc Hoa tím yêu thương một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Có thể nào yêu dấu quá vậy ko…

      Ta vẫn yêu em mỗi sớm chiều,
      Mỗi mùa đông lạnh, biết bao nhiêu…
      Cứ đem ngọn lửa tràn thương mến
      Sưởi ấm bên người ta dấu yêu !!!

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/HCGzoB4PbviqFB1VqK7hnw_zpsf10d35e0.jpg

      Hôm trc đã vơi đi một nửa
      nỗi băn khoăn muộn phiền rồi…
      Hôm nay qua chúc thế này
      ko biết có còn nỗi băn khoăn muộn phiền nào ko?

      Xóa
  10. Xuân về rộn rã lòng người
    Muôn hoa khoe thắm,đất trời giao thoa.
    Đầu Xuân xin tặng em ta
    Vần thơ cháy bỏng như là tình anh.

    Hihi...SC sang trêu HT tý. Sắp Giao thừa,bước sang năm 2015,SC chúc HT một năm mới an vui,hạnh phúc,thành công và luôn mạnh khỏe,may mắn,thuận lợi nha

    SC đại diện bằng hình sang chúc mừng năm mới HT nhé :

    http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/SCT1EBFt5_zps109d1b1d.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thật hạnh phúc quá Sơn ca ạ…
      Chúc năm mới thật là muôn vàn yêu dấu nồng ấm xinh tươi Sơn ca nhé !

      Xóa
  11. Thân chúc chủ nhà cùng gia quyến năm mới 2015 an khang hạnh phúc!

    http://2.bp.blogspot.com/-ux5qzMo-bwc/VH1SMMfGHcI/AAAAAAAAGj4/0qdTatbofdw/s1600/2zxD0-BXFB-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Năm mới đến biết bao điều hứa hẹn
      Nắng tươi hồng xao xuyến rạo rực sao
      Ngẩng nhìn ngun ngút trời cao
      Mà tràn thơ mộng ước ao ngát nồng…

      Hoa tím thân chúc anh và gia đình
      Năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc
      An khang thịnh vượng và muôn điều tốt đẹp ạ !

      Xóa
  12. Trang xin chào Hoa Tím yêu!....Bắt đầu một năm mới luôn may mắn và bình an nhé bạn hiền của Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Hoa tím cũng chào Trang yêu dấu nhé !

      Cánh hoa gửi đến bên người
      Cho tràn xuân thắm ngút ngời làn mi
      Ngại ngùng khe khẽ điều chi
      Lung linh rạng rỡ mê li quá này…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/8004054nJrM.jpg

      Trang ơi,
      Mùa xuân đến thật dịu ngọt ngời thắm biết bao Trang nhỉ
      Chúc cho mùa xuân cứ nở mãi nụ cười thật tươi trên nét mặt làn môi ấy
      cho yêu thương dào dạt trào dâng và tâm hồn ngát mãi nghe Trang…

      Xóa
  13. Ngày mới thăm HT và chia sẻ ước mơ cùng HT
    ...Xuân về vút cánh vần thơ
    Lòng ta rộn rã ước mơ bên người…
    Chúc luôn an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng,
      Hoa tím cám ơn bác thật nhiều !
      Xuân về cho ước mơ ấy
      cứ nồng nàn mà say đắm quá bác ạ…

      Năm mới đến ơi lòng say đắm lạ
      Tiếng em cười cho vút vạn bài ca
      Kìa rạng ngời tươi thắm quá cánh hoa
      Mà khẽ hương ngàn ngun ngút tận trời xa…

      Những tình cảm đầu năm đây
      Thật thân thương nồng ấm biết bao…
      Hoa tím chúc bác và gia đình
      Năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc ạ…

      Xóa
  14. Xuân mới đang tràn ngoài ngõ rồi
    Hớn hở sang nhà Hoa Tím chơi
    Xin có lời chúc hạnh phúc nhé
    Vui vẻ bạn bè ở mọi nơi ...................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Bao là niềm vui phơi phới quá
      Nghênh đón bạn hiền
      Đón cả xuân đây…
      Ôi dạt dào hương ngát cứ ngây ngây…

      Chúc cho xuân nồng hạnh phúc mãi từ đây… hjhj

      Hai bạn bè ta
      cùng cụng ly đón mừng năm mới 2015 thật vui nhé !

      http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/5.gif

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối