Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nếu như…



Nếu như con người
Biết lĩnh hội hết tình yêu mênh mang của Chúa
Cho bạt ngàn hương gió bay bay
Thì thế gian này thật là tràn ngập mê say…

Và bên nàng
Ta nắm nhẹ bàn tay
Rung rinh cánh hồng này
Ta khẽ mỉm cười, ôi hạnh phúc lắm thay…


 photo 000f054newe_zps866d50f9.jpg


Bài thánh ca buồn



12 nhận xét:

  1. NGày mới nhiều niềm vui nhe anh Tím ui!
    http://www.desicomments.com/dc3/02/213459/213459.gif

    Trả lờiXóa
  2. Hihi,
    Chỉ có em mới lĩnh hội hết
    Tình yêu mênh mang của Chúa
    Và tư tưởng yêu thương rạng rỡ của anh thôi nè… hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, hihi
      Thế mới đúng là vk iu của anh chứ nị… hjhj

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/ap_20120216014603288_zpseae65ea3.jpg

      Xóa
  3. sang đọc bài thơ Nếu như…

    Nếu anh được ở bên nàng
    Anh xin ôm ấp nhẹ nhàng bàn tay...
    chúc luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngập tràn hương gió bay bay
      Lòng anh là mãi cứ say say này… hihi

      Hoa tím rất vui, chúc anh cũng vui nhé !

      Xóa
  4. Cánh hoa nhè nhẹ lung linh
    Trao nàng nồng ấm hương tình nhẹ bay
    Hoa thời đã tới chốn Mai
    Qua vui gửi lại đôi lời cám ơn. hihi
    .
    Chúc HT ngày vui nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Chúc Mai thật vui hp nhé… hihiii

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/hoa20he1bb93ng20phe1baa_zpsf9a4c29c.jpg

      Xóa
  5. Ghé thăm và đọc thơ Hoa Tím. Nếu như...Nếu như...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      HT cảm nhận một niềm hp yêu thương nhiều lắm,
      Chắc là MT cũng cảm nhận điều ấy phải ko !

      Xóa
  6. Nếu như trời đất gần nhau
    Thì không gian cũng xanh màu ước mơ..
    Ngọc thăm Hoa Tím! Chúc bạn mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc!
    http://truyen6s.com/wp-content/uploads/2014/07/gi%C3%A1ng-sinh-%E1%BA%A5m-%C3%A1p.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uhm
      Ngôi nhà thật ấm áp làm sao,
      Mình thấy hạnh phúc vô cùng Ngọc ạ…

      Nếu như mình khẽ bên nhau
      Thì ơi hạnh phúc nghìn sau ngút trào
      Giáng sinh nay quá dạt dào
      Bao nhiêu yêu dấu ngọt ngào gửi trao…

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối