Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Câu chuyện về một cô gái

Cứ đi về phía mặt trời “Để gặp được người trai ấy em yêu !!!
_____


Cô cứ đi từ mùa thu ấy, cô đi theo gió ngàn bay, cô đi về phía mặt trời…

Mỗi bước chân cô là nắng mới xinh tươi, là ánh ngời rộn rã, mỗi bước chân cô là hoa chen đua nở, hương dạt dào say mãi phía ngàn xa…


 photo 002a053RJeab.jpg


Ôi, trong cô là tình yêu kỳ vỹ, là tiếng thì thầm vang vọng, là suối nguồn ngan ngát tự ngàn xưa, cô đem muôn vàn thương say đắm đến cho người…

Cô cứ đi, cô cứ đi...
Cô cứ đi đi mãi về phía mặt trời, bởi chí người trai ấy cứ ngời ngời sáng mãi phía cô đi…

Và lạ kỳ thay ôi sáng hôm nay, có một người khe khẽ nắm bàn tay
Cả thế gian này như ngút ngát nồng say mà tiếng yêu nào như vun vút trời mây... Gặp được chàng rồi ôi hạnh phúc quá là đây, biển cứ trào ngun ngút sóng ngây ngây...


Nàng ơi,
Nàng ơi tươi sáng rực trời
Mênh mang sắc thắm mới ngời lạ thay
Nồng nàn ôi quá mê say
Ai đem yêu dấu mà ngây thế này…

Chàng thật ngỡ ngàng 
Mà say đắm biết bao, cứ thế mà trào dâng một niềm vui khó tả…
Ôi chao,
Có thể nào lại vinh hạnh thế này răng, có thể nào trời lại trao muôn triệu lần ôi những ước ao, thế gian này mới dạt dào xao xuyến làm sao…

Ôi mừng vui
Là phút giây gặp gỡ
Dáng người hiền
Xa vắng bấy lâu nay…

Lòng tràn ơi quá nồng say
Thế gian bừng sáng từ đây thật rồi
Người ơi ơi có bồi hồi
Phút giây nào thế cho đời ngẩn ngơ !!!…


 photo MyFavAnimeGirl_zpsb6ccd250.jpg


Cho dù có đi nơi đâu



21 nhận xét:

  1. hihi,
    Anh ơi…
    Nàng đã gặp đc người trai ấy chưa ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Mới sáng nay thôi
      Cô ấy đã gặp đc người trai anh dũng ấy rồi em ạ…
      Thật là kỳ diệu quá em nhỉ !!!

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps66754854.jpg

      Xóa
  2. Sao em cũng cứ đi, cứ đi mà không gặp được ai cả??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Có phải Chân Tình đó ko !!!
      Anh tin rằng chậm nhất là khoảng giữa năm nay em cũng sẽ gặp đc người thương ấy em ạ
      Bởi trong em là tình yêu luôn rực cháy, muôn nghìn trùng biết mấy nồng say…
      Và trên con đường ngập tràn hạnh phúc xinh tươi ấy người vẫn mải mong chờ cho dạt dào bao ngút ngát gió thu bay…
      Hihi, hãy nhanh lên em nhé
      Chúc em thật tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé…

      Ôi mừng vui
      Là phút giây gặp gỡ
      Dáng người hiền
      Xa vắng bấy lâu nay…

      Lòng tràn ơi quá nồng say
      Thế gian bừng sáng từ đây thật rồi
      Người ơi ơi có bồi hồi
      Phút giây nào thế cho đời ngẩn ngơ…

      Xóa
  3. http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/B13_zpsj0f5ramv.gif

    Mời Hoa Tím cafe đêm an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      HT cám ơn bạn nhìu lắm
      Chúc bạn một sáng thật vui xinh tươi nhé !

      Xóa
  4. chỉ là chưa gặp đó thội, hãy tìm thì sẻ thấy, hãy gỏ thì sẻ mở mà. chúc bạn đêm bình an nhé,.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Chỉ là chưa gặp đó thôi
      Chỉ là khe khẽ xa xôi để tìm
      Trái tim khẽ lặng im lìm
      Mà ai khẽ gõ khẽ tìm nè ai…

      Bên ấy,
      Cũng bình an và thật nhiều niềm vui hp nhé !

      Xóa
  5. Cô ấy đã đi theo tiếng gọi của tình yêu . sau một chặng đường dài hun hút rồi cuối cùng cũng được nắm tay người yêu. thật là hạnh phúc mong sao tình yêu nào cũng được đáp đền như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Mong lắm mãi là như vậy Hồng Anh ạ !
      Hạnh phúc và Tình yêu là hai vế của cuộc đời
      Chúng mình sẽ làm cho Tình yêu và Hạnh phúc
      Cứ mãi mãi rạng rỡ sáng ngời Hồng Anh nhé…

      Gửi đến Hồng Anh
      Một bông hoa đẹp nhất nhé…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/7bBOdppNLS7uTuqoE8SNVA_zps31d0fe89.jpg

      Xóa
  6. chúc hoa tím chủ nhật an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Thật là ngỡ ngàng biết bao
      Người xa lâu thế mà nay bỗng gặp lại nè… hihi
      Thật là những tình cảm mến thương vẫn mong ngày gặp gỡ Song Anh nhỉ
      Hoa tím vui lắm, chúc Song Anh cũng thật nhiều niềm vui hp nhé !

      Xóa
  7. http://blogtraitim.info/wp-content/uploads/2015/06/Hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-doi-lua-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thật đẹp quá Song Anh ạ…

      Bao giờ nàng ghé lại đây
      Để anh đánh nhẫn đeo tay cho nàng
      Xinh xinh ôi nét dịu dàng
      Mình cùng thưa nhé cho ngỡ ngàng mẹ cha…

      Xóa
  8. Lá vẫn bay
    Trong buổi chiều gió lộng
    Lướt mắt tìm
    Mong lắm nụ cười anh…
    Kỷ niệm ơi! xa vời vợi tầm tay
    Nhưng sao giờ tình lỡ vội chia xa…
    ............
    Mừng HT đến họa thơ cùng TT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Những ngày chia xa ấy đã qua
      Giờ đây cánh xuân cứ nồng nàn phơi phới
      Và hạnh phúc, tình yêu lại tràn về tươi mới bên ta Trang ạ…
      Hãy thật vui nhìu nhìu Trang nhé…

      Xóa
  9. Mây ghé thăm HT , chúc anh ngày an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím
      Cảm ơn Mây nhìu lắm,
      Chúc Mây một ngày mới xinh tươi
      Tràn đầy hạnh phúc với yêu thương nhé !!!

      Ơi làn mây tím xa xa
      Bao nhiêu thương nhớ lòng ta ngút vời
      Tiếng yêu khe khẽ ngân đời
      Ơ hay, ơ hay e ấp ngàn lời gửi trao…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/000f054newe_zps866d50f9.jpg

      Xóa
  10. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/PHONG%20CANH%20NUOC%20NGOAI/hiver8_zpsf0m9teet.gif
    Cô cứ đi từ mùa thu ấy, cô đi theo gió ngàn bay, cô đi về phía mặt trời…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi bước chân cô là nắng mới xinh tươi, là ánh ngời rộn rã, mỗi bước chân cô là hoa chen đua nở, hương dạt dào say mãi phía ngàn xa…

      Ôi, trong cô là tình yêu kỳ vỹ, là tiếng thì thầm vang vọng, là suối nguồn ngan ngát tự ngàn xưa, cô đem muôn vàn thương say đắm đến cho người…

      Nàng ơi,
      Nàng ơi tươi sáng rực trời
      Mênh mang sắc thắm mới ngời lạ thay
      Nồng nàn ôi quá mê say
      Ai đem yêu dấu mà ngây thế này…

      http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/002a053RJeab.jpg

      Chàng thật ngỡ ngàng
      Mà say đắm biết bao, cứ thế mà trào dâng một niềm vui khó tả…
      Ôi chao,
      Có thể nào lại vinh hạnh thế này răng, có thể nào trời lại trao muôn triệu lần ôi những ước ao, thế gian này mới dạt dào xao xuyến làm sao…

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối