Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Hoa tím người xưa…



Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương…

Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một mầu hoa tím
Còn lại đây những khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
Ân tình suốt đời, giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi…

Nhìn mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào
Đâu đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu…
Tình sao hững hờ, người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu…


 

Hoa tím người xưa…


19 nhận xét:

  1. Đi cả cuộc đời vẫn nhớ một nơi nào
    Nhớ bầu trời đêm cao đắm đuối
    Nhớ vầng trăng trước hiên nhà chờ đợi
    Đợi một lời sắp được nói ra...

    Trả lờiXóa
  2. Ngọc tặng anh những trang thơ đẹp nhất ạ !

    [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/28608.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Tình nào say đắm ngàn thơ
      Bao nhiêu mộng ước em mơ trao người
      Cùng anh em nhé nở cười
      Tương lai hạnh phúc rạng ngời đẹp sao…

      Xóa
  3. Hoa Tím ơi !!!! chết rồi.... từ hổm đến giờ NKCNC cứ tưởng Hoa Tím là nữ không à....Một sai lầm lớn rồi phải không HT .chúc bạn luôn thật vui và vui thật nhiều nhé.hi..hi..TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô-Minh cũng cứ vác cưa kiểm lâm sang ngồi ...hehe.....

      Xóa
    2. ừ, Hương xưa biết ko!
      Mấy lâu mình cứ nghĩ Hương xưa là người xưa yêu dấu ấy,
      Đang hy vọng nhìu lắm,
      Mà ko ngờ Hương xưa lại viết bài “Lời cuối cùng cho anh”
      Làm mình buồn quá Hương xưa ạ, và tủi thân nữa…
      Hình như trong chuyện tình cảm của mình cứ khó khăn và lận đận sao ý này…
      Nhớ về hoa tím người xưa càng buồn nữa Hương xưa ạh !

      Thôi, mình chúc Hương xưa và Minh Lê bình an nhé !

      Xóa
  4. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím...
    Chúc Hoa Tím mãi tím thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi một màu hoa tím cứ mãi ngát hương
      Tháng năm lòng ngóng chờ
      Thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
      Ân tình suốt đời, giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi…

      Mình cám ơn Hoài thương rất nhìu…
      Chúc Hoài thương cũng mãi Thương hoài nhé !

      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/56444177079792783041.gif[/IMG]

      Xóa
  5. Chiều rơi lá cho lòng ai hoang hoải
    Nhớ ân xưa mà níu sợi nắng lòng
    Nhặt hoa tím trong lòng thấy mỏi mong
    Một nõi nhớ về hương xưa tình cũ ................
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tím chiều rơi bâng khuâng nỗi nhớ...
      Nhìn mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau
      Xuân vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào
      Đâu đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
      Ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
      Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu…

      Xóa
  6. Chiều nay lá vàng lác đác bay.
    Một nỗi buồn luôn vây lấy tôi.
    Vườn xưa chốn ấy người đâu rồi.
    Để lại bên mình chút hương xưa.

    Cuộc sống đời thường thật chán chua.
    Tìm về chốn củ ân tình củ.
    Dư âm vẫn đọng ở nơi nầy.
    Để lại nơi này chút luyến lưu.

    Bạn HT ơi...tất cả là THƠ bạn Hoa Tím ơi.
    bạn không để ý .sau mỗi lần trả lời nhận xét cho LTM mình hay viết ở trước chữ chúc LTM là chữ c .bạn không để ý phải không ?(có nghĩa là chị đó) hi...hi.. thơ LTM hay lắm bạn ạ. chúc bạn luôn thật vui nhé. TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, (có nghĩa là chị đó)
      Uhm thì mình biết đúng là Hương xưa rồi,
      Nhưng mình chưa rõ lắm, muốn hỏi thêm rằng Hương xưa sắp đi lấy chồng rồi có còn nhớ hoa tím ngày xưa ko? Mà sao thơ hay mà buồn thế…
      Chúc Hương xưa vui và dạt dào hạnh phúc nhé !

      Hương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một mầu hoa tím
      Còn lại đây những khung trời chơ vơ
      Tháng năm lòng ngóng chờ…
      Người xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu…

      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/1300941295-1-cuoc-song.jpg[/IMG]

      Xóa
  7. EMT xin tặng Bạn clip Hoa tím ngày xưa đề thu giãn nhé .
    Bạn đang ở Huế ? Bạn nhắc lại nick bên yahoo khi Bạn qua giao lưu bên blog của EMT cho mình biết nha .Chúc Bạn luôn vui và hạnh phúc bên gia đình nhé !

    [youtube]http://youtu.be/1zTu5JjBliw[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi Én mùa thu cũng biết bài Hoa tím người xưa nhỉ…
      Clip ấy thật nhìu kỷ niệm dịu dàng iu dấu phải ko... Chắc Én cũng có nhìu kỷ niệm lắm !

      Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
      Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
      Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
      Cũng vườn xưa chốn này
      Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
      Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương…

      Mình cũng vẫn là bông hoa tím ấy Én ạh và vẫn nhớ Én mùa thu thuở ấy…
      Giờ gặp lại đây thật vui nhìu lắm, chúc Én cũng vui nhìu nhìu nhé !

      Xóa
    2. Bạn vẫn chưa bật mí nhưng EMT biết nick bên yahoo của bạn là Tuấn , đúng khg bạn ?

      Xóa
    3. Uhm, đúng rồi Én ạh…
      Và hồi đó mình cũng hay qua nhà Sóng biển, mà bây giờ ko bít Sóng biển lạc đi đâu rồi Én ạh…

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối