Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Ôi !


Ôi cuộc sống, tình yêu
Và nụ cười, hạnh phúc
Có thể nào hun đúc
Cho cuộc đời bé nhỏ !




Cứ hằng mong sáng tỏ
Từ ngàn xưa thuở trước…
Kìa bước chân vẫn bước !
Đi về đâu hỡi ai…


Cớ sao nhiều ngang trái
Cứ đày đọa tâm can !
Ơi hỡi cả thế gian
Có nơi nào hạnh phúc?

Mãi lòng ta đau nhức
Đâu là thế ngày mai?
Cho rạng ngời thái lai !
Tình yêu và hạnh phúc…






Đoạn buồn đêm mưa


14 nhận xét:

  1. Này cô gái trần tục
    hay Hằng Nga trên trời
    Có sáng được cho tôi
    Gửi người làm quà tặng

    Lung linh như là nắng
    Ấm cả mấy tháng đông
    Như là gió qua song
    CHo đêm hè dịu mát

    Ôi! còn bao khao khát
    Chẳng đếm được cùng nhau
    Thì xin đây lời chúc
    Hạnh phúc đến bạc đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thật là ai mà hay thế nhỉ…
      ai mà cấp kỳ nhanh như tia chớp thế này… hihi
      Thì cũng xin đây lời chúc
      Hạnh phúc đến ngàn sau…

      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/uVC_ZvW6d_F6q1LhgmBUCg_zps40c9586a.jpg[/IMG]

      Xóa
  2. [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQphcsFcY9BfkVQhSkd3IjJxJtA0SOuN0-hJKSyuoWV71o_Asdh[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cám ơn bạn nhiều nhé !
      Trái tim hạnh phúc rất đẹp nhưng hơi mong manh quá…

      Xóa
    2. Vì mong manh nên cần phải giữ gìn đó em

      Xóa
    3. Uhm, vậy thì ko đc nói chia tay hở anh !

      Xóa
  3. Ôi cuộc sống ,tình yêu
    Cứ luôn mong vào đó
    Luôn tốt đẹp đong đầy
    Cho bao người hạnh phúc
    ....chúc Tuấn luôn tốt đẹp ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Hạnh phúc”, hai tiếng đơn sơ mà nhân loại ngàn đời mải miết đi tìm…
      Nhưng Hoa tím thì thật dạt dào hạnh phúc bởi có Huế thương, Sóc ạh !
      Chúc Sóc cũng đc thật nhìu hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhé…

      Xóa
  4. ÔI... hai tiếng hạnh phúc.
    Hai tiếng ấy đơn sơ.
    Tìm cả đời chẳng thấy.
    Mà cả đời hằng mơ.

    Tự ngàn xưa đến giờ.
    Tiếng hạnh phúc hửng hờ.
    Mà tôi đi tìm mãi.
    Chữ hạnh phúc thân thương.

    Người thương ơi nơi đâu!.
    Sao đời đầy bể dâu
    Hạnh phúc đi về đâu.
    Biết nơi nao mà tìm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu nào dạo ấy hương xưa
      Dạt dào hạnh phúc gió đưa nỗi lòng
      Tình em trao ngát say nồng
      Lung linh hạnh phúc bồng bồng bên anh…

      Thế mà mấy nỗi chong chanh
      Bước chân khẽ lạc cho anh đợi chờ
      Tìm đâu cho thấy em giờ
      Ôi bao yêu dấu nào ngờ mong manh…

      Bến bờ xưa vẫn trong xanh
      Mãi vầng dương ấy long lanh rạng ngời
      Em ơi tận cuối phương trời
      Có hay hạnh phúc ngàn đời chờ trông…

      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/ajgcT2Tp5Q8SilGFKChjBA_zpsdac442e6.jpg[/IMG]

      Xóa
  5. Hoa ơi có biết cho lòng.
    Người đi vẫn mãi long đong một đời.
    Người ở lại sầu một người .
    Bóng chim tăm cá biết trời nào đâu..

    hi...hi.. Thơ bạn trả lời thật hay đó à nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, hihi
      Thơ bạn trả lời chưa đc xuôi lắm đó à nha…

      Xóa
  6. Hừm ! bạn ngủ trễ vậy à....chúc bạn thật ngon giấc đêm nay nhé. TKN

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối