Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Một lần

Khẽ nắm tay em…


Một lần khẽ nắm tay em
Mà sao dịu ngọt ấm êm thế nào
Rưng rưng ánh mắt dâng trào
Là ơi iu dấu nghẹn ngào quá thôi…


 photo ddghdg-1.jpg


Ơ là run quá làn môi
Ngỡ nào ta đã có đôi thật rồi
Ôi bao xa vắng bồi hồi
Mà như òa vỡ sáng ngời rung rinh…

Nắng vàng soi bóng xinh xinh
Làn thu vời vợi lunh linh quá chừng
Hương say ơi khẽ ngại ngùng
Iu em nhìu lắm nhé cùng anh nghe…


  photo chau-sha-giaoducnetvn2_zpsd7e9e517.jpg


Tiếng lòng e ấp còn e
Mà khe khẽ nhẹ nắng che em ừ
Xôn xao thu cũng ù ù
Mà nao nao quá như từ đâu đây…

Ơ nào mãi cứ còn ngây
Từ đây ta có em xây cuộc đời
Ôi chao em khẽ nở cười
Mà iu dấu cứ mãi ngời trong ta…


  photo ap_20100608053920360.jpg


Em yêu anh như yêu câu ví dặm







33 nhận xét:

  1. Hãy nắm tay em thật chặt anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Nắm thật chặt, nắm mãi luôn này…
      Mà em cũng đừng có buông đấy nhé !

      Xóa
  2. Chiều thu dạo bước quanh hồ
    Bâng khuâng cánh điệp vàng mơ nắng hồng
    Bước qua lữ khách động lòng
    Ồ... sao đẹp thế , họa dòng thơ xinh
    Hoa Tím ...khò...khò

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ ngời mắt biếc lung linh
      Mà nghiêng suối tóc rung rinh nắng hồng
      Nắng khe khẽ rộn hương nồng
      Đậu làn môi ấy ơ lòng ngẩn ngơ… hihi

      Đẹp quá Thu điệp vàng ạh !

      Trả lờiXóa
    2. Em vẫn mơ về kiếm bóng anh
      Cho lòng ấm lại ánh xuân thiên|
      Không gia tĩnh lặng anh có thấu
      Tình em sẽ mài đọng bên anh...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Ôi,
        Được lời như cởi tấm lòng
        Nàng thu đã thấu suôi dòng về đây
        Sóng trào ơi quá ngất ngây
        Mình bên nhau nhé từ đây mãi này…

        Thật là trời cao đã thấu Hương nhỉ…
        Cám ơn Hương vô cùng !
        Mãi mãi hạnh phúc xinh tươi Hương nhé…

        Xóa
    3. Mình không nhớ tên bạn ở blog yahoo?
      Xin vui lòng cho biết nhé!

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Hihi,
        Sao mà lại hổng nhớ nhỉ…
        Hay là Xuân Đào cứ hỏi Kiều Tiên là biết ngay thôi nè… hjhj

        Một tối vui bạn nhé !

        Xóa
      2. Thế thì HT nhầm mất rồi
        Nế không bạn cứ giới thiệu rõ ra để mình nhớ chứ!!!!
        Chúc bạn ngủ ngon!

        Xóa
      3. Hihi,
        Xuân Đào lại gõ thiếu chữ nữa rùi nè…
        Thế là đúng rùi nè, đúng là 4 dấu ! rùi nè… hjhj
        Chúc bạn cũng ngủ ngon nhé…

        Xóa
    4. Ôi bao nhiêu còm bị mất rùi hoa Tím ơi, chăc lỗi tải ảnh đây. Tớ bị mấy lần thế này. Một chiều dịu dàng nhé bạn thân iu!

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Ui chit rùi
        Lạ kỳ quá bạn Gà nhỉ
        Thế có chit ko cơ này,
        Làm sao mà lấy lại đc cơ này… ui ui

        Thế này ko bít có nên kiện ko nè… hihi
        Tối ấm áp xinh tươi bạn nhé !

        Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối