Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Mười yêu

Yêu quá, ơi nàng dấu iu…


Một yêu khe khẽ dỗi hờn
Giận anh chẳng nói chỉ vờn lướt qua
Khẽ khàng đánh rớt nhành hoa
Để anh khẽ được xuýt xoa ơi là…


 photo art303_zps50f0ed4e.jpg


Hai yêu áo tím hoa cà
Tình em thắm đượm mặn mà ngát hương
Mắt huyền như mãi còn vương
Ước mơ thuở ấy, gió sương đã từng…


 photo ap_20111028094602389.jpg


Ba yêu duyên dáng ngập ngừng
Mà e ấp quá ngại ngùng chờ ai
Tóc thề buông xõa bờ vai
Dưới trăng vằng vặc mảnh mai chưa này…


  photo HoaTrangThieuNuMienDub.gif


Bốn yêu môi thắm mọng đầy
Nồng nàn duyên ấy trao nầy anh ơi
Hương ngàn iu dấu rơi rơi
Mà ơi dậy sóng ngàn khơi ơ người…


 photo 006K051Ou0i.jpg


Năm yêu kia khẽ em cười
Muôn sao tỏa sáng một trời mênh mông
Rộn lòng anh ngút từng không
Cánh thu dào dạt hương nồng mê say…


 photo 14023083339726696261.gif


Sáu yêu yêu quá chiều nay
Dáng thu vời vợi bay bay em cùng
Nắm tay ơ khẽ thẹn thùng
Mà lòng quá đỗi vui mừng ngẩn ngơ…


 photo valentine.jpg


Bảy yêu nghiêng nón bài thơ
Cùng anh dạo bước nên thơ ơ này
Trái tim thổn thức rung nầy
Tiếng yêu khẽ nhẹ đong đầy em trao…


 photo 4b17d5bf_62929e25_7_resize-1.jpg


Tám yêu lòng ngập xuyến xao
Bên em nồng thắm nao nao thế nào
Vòng tay âu yếm ngọt ngào
Nụ hồng ngan ngát tặng nào em ơi…


 photo 0681d614aa6a309d84fe124c7de584fb.jpg


Chín yêu ôi mãi bồi hồi
Cuộc đường mơ ước rạng ngời có em
Thu tràn hương gió dịu êm
Lung linh nắng lụa lại thêm thắm hồng…


 photo 2cda10df38d2a4bc3e40e16.jpg


Mười yêu ngun ngút hương bồng
Em cùng anh nhé vừng đông vút nào
Cho bao thương nhớ dạt dào
Cho ngàn hạnh phúc dâng trào ơ em !!!…


 photo beb6223d1e14ad1d752e47a23b0e6195.gif


Tình Huế…



12 nhận xét:

  1. Một yêu Lục Bát hữu duyên,
    Quen hơi bén tiếng ắt ghiền thơ ngay!

    Hai yêu chung thuỷ tình này,
    Một đời son sắt, tháng ngày có nhau.

    Ba yêu nhường nhịn trước sau,
    Lục trên, Bát dưới bảo nhau sắp cùng.

    Bốn yêu đoàn kết một lòng,
    Cuối vần câu ngắn lại thông câu dài.

    Năm yêu Lễ hội đua tài,
    Nối vòng Nam Bắc, rộng dài sẻ san.

    Sáu yêu bản sắc vẹn toàn,
    Thơ Nam, chữ Việt chứa chan ân tình.

    Bảy yêu tin cậy, phân minh,
    I-meo, phôn, địa chỉ mình gửi trao.

    Tám yêu giản dị, thanh cao,
    Bao đời ru, mẹ gửi vào giấc mơ.

    Chín yêu cập nhật từng giờ,
    Web-site Lục Bát mãi là sân chơi.

    Mười yêu Phát Lộc cho đời,
    Ai yêu hơn nữa? cho tôi yêu cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Mười yêu lục bát rất hay Quốc Lạc ạ
      i-meo, địa chỉ chúng mình gửi trao…
      Cám ơn bạn nhiều lắm !

      Xóa
  2. Một yêu anh mắt long lanh
    Hai yêu giọng nói ngọt lành dịu êm
    Ba yêu mái tóc dài mềm
    Bốn yêu môi ấy hôn mềm hồn anh.
    hiih tớ có bốn yêu nữa góp với Tím nè. Mấy nay bạn bận đi đâu mờ không thấy sang..nhớ bạn hiền iu vấu ghê. hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Tớ thật cảm động bạn Ngọc ạh !
      Nhưng mà tớ đâu phải là con gái đâu mà mắt long lanh nè… hihi

      Tớ cũng nhớ bạn nhìu lắm, tại mấy hôm bận quá thôi nè…
      Tối vui bạn nhé !

      Xóa
  3. Eo ơi,
    Ai mà đánh rớt nhành hoa đẹp quá anh ơi… hihi
    [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/art303_zps50f0ed4e.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Chắc là nàng iu dấu ấy Trang ạh,
      Thật là dễ thương, đáng yêu quá phải ko nè… hihi
      Anh chúc Trang cũng tràn đầy iu dấu xinh tươi hp nhé !

      Xóa
  4. ghé thăm hoa tím nè!sao có tám yêu thoi?Chúc hoa tím vui vẻ và hạnh phúc với những ngày nghỉ lễ nhé... [img]http://imageshack.us/a/img845/7476/swan1sj2.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Đôi thiên nga thật đẹp, dấu yêu quá Hương ạh,
      Đã đủ mười yêu vẹn mười rồi đấy Hương ơi…

      Chúc Hương những ngày Lễ thật vui, tràn đầy hạnh phúc Hương nhé !

      Xóa
  5. Ôi anh !
    Em thật vô cùng hạnh phúc anh ạ
    Nguyện sẽ này vút cánh cùng anh…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Anh cũng mong biết bao ngày ấy em ạh,
      Mà sao mà em lâu thế, cũng không hề thư từ tâm tình gì với anh nữa này, có hiểu cho lòng anh thương nhớ thế nào không !
      Hãy xích lại gần nhau trước đã em nhé, yêu em nhiều lắm, hôn em !!!

      Xóa
  6. Tình chẳng đẹp khi thiếu bóng anh
    Mình hạnh phúc có anh xong hành...
    Tím ơi nhớ nhé Thủy Chung..!?
    Mười yêu em nhớ khắc sâu trong lòngHiHi...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý ơi iu quá ơ này
      Có em hạnh phúc cho ngày xinh xinh
      Nụ cười mãi nhé rung rinh
      Ôi ngàn say đắm chúng mình bên nhau…

      Có người con gái phương xa trao gửi yêu thương thế này, thật là cảm động Lý ạ, anh vui nhìu lắm, chúc Lý cũng tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé và sớm về VN Lý nhé !

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối