Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Có phải không em !


Có phải không em là duyên kỳ diệu
Cho khẽ này mình khe khẽ yêu nhau
Cho nắng hồng ơi cứ mải theo mau
Cho thắm này lóng lánh những hàng cau…


 photo art303_zps50f0ed4e.jpg


Ôi,
Thật ngỡ ngàng chẳng thể hiểu từ đâu
Em chợt đến cho lòng xao xuyến quá
Cứ ngời ngời mà ngan ngát cánh hoa
Mà rộn ràng nào như mới hôm qua…

Em ơi,
Có thể nào hương ngát mãi ngàn xa
Có thể nào sóng cứ vút ngân nga
Ơi, trào này.. say mãi.. bản tình ca
Ơi, hạnh phúc nào... cứ ngóng.. chờ ta…


 photo 00uc0541qdu.jpg


Ở tận sông Hồng em có biết…



30 nhận xét:

  1. Chuc HT luon vui ve hp moi ngay.va tho luon nong nan cam xuc nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Khẽ nghiêng nón Huế em chào
      Này ơi ngan ngát ngọt ngào em trao
      Nắng hồng ơ cũng xuyến xao
      Mà răng lạ rứa.. nao nao… anh kìa…

      Hihi,
      Thật bất ngờ quá Huế thương ơi
      Anh tặng em Tem vàng nhé, thật vui em nhé !
      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/hongvang.gif[/IMG]

      Xóa
  2. Còn Tem bạc cho HQ nhé.....HT ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Thật không anh - quá ngỡ ngàng.
    Gặp anh rồi lòng em mãi xốn xang.
    Bao năm rồi - lòng giá băng.
    Giờ gặp nhau rồi lại ngán ngao thêm.....
    ,,,,,,,,,,

    kakaka...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui… ui…
      Sao lại để đến nỗi
      Bao năm rồi lòng băng giá nè… hihi
      [img]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/img1371386863729_zps76cebf05.png[/img]

      Xóa
  4. Ghé thăm người bạn yêu thơ
    Yêu màu Hoa Tím đợi chờ thủy chung,...
    Thi ca - thỏa sức vẫy vùng
    Trời cao, biển rộng, non cùng - đặt chân,...
    ^^^
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm CAOCONGKIEN 360 và để lại những cảm nhận tốt đẹp!
    Chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều bài viết hat!


    CAOCONGKIEN 360

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi nào vui quá, bước chân
      Khẽ đưa bạn đến thật gần, vậy không
      Thắm tình trời biển mênh mông
      Vần thơ ngun ngút từng không ơ này…

      Một lần ghé thăm mà thật là mến người bạn Cao nguyên nhìu lắm !
      Chúc bạn cũng vui khỏe và cứ vút mãi những vần thơ cho cánh thu cứ dào dạt nhé…

      Xóa
  5. Cảm xúc sao tràn đầy thế Hoa Tím ơi!..Chia bớt đây một ít đê....Có hậu tạ đóa!. Tuyệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Vâng ạh !
      Em muốn chia nhìu nhìu cơ…
      Để được hậu tạ nhìu nhìu nữa cơ… hjhj
      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/hoatimnganthuong_zps03478b34.jpg[/IMG]

      Xóa
  6. Chiều thứ 3 sang thăm em, đọc thơ hay của em
    Vui nhiều em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều thứ 4… hihi
      Cảm ơn anh rất nhiều ạ
      Lúc này chắc anh cũng đc thảnh thơi rồi phải ko,
      Em cũng chúc anh vui nhiều ạ !

      Xóa
  7. ngày mới nhiều niềm vui nhé HT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm nhé…
      Cám ơn QL thật nhiều ! Mình cùng vui nhé… hihi

      Xóa
  8. Một lần khẽ đến thăm anh
    Một lần lại khẽ thương anh thật nhìu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Thương ơi là những buổi chiều
      Khẽ trong yêu dấu mà nhiều mến thương…

      Anh thật cảm động quá Trang ơi…
      Yêu em nhiều lắm, yêu nhiều lắm đó, biết ko nè…

      Xóa
  9. Hoa tim tím như nỗi buồn ai đó
    Cô độc trôi bập bềnh nhớ thương chi
    Hoa hôm nay không vui như lần trước
    Tím buồn buồn vì chiều vắng bóng ai
    [img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQykjcO6l_sLk93LpGvjvda78RL2qahgt7-Jml8zZvSyDf3SzrOIg[/img]
    nhà bạn khó vào nay mình mới ghé thăm bạn được.blog hôm trước bạn vào mình bỏ vì không chia sẻ được bạn ạ.Chúc bạn tối vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Một chiều mãi nắng chẳng phai
      Tím buồn tím nhớ thương ai ngợp trời
      Hỏi hương thu hỡi xa vời
      Mà răng tím mãi ngời ngời ngẩn ngơ…

      Cảm ơn bạn Thái Tâm nhiều lắm,
      Vần thơ bạn vút lên sao mà dễ thương quá !
      Mình sẽ qua thăm, chúc bạn cũng thật nhiều niềm vui nhé…

      Xóa
  10. MT sang thăm HT , tối vui vẻ , giấc ngủ bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Mực tím thật nhiều,
      Tối qua bạn ngủ có ngon ko? Mình ngủ ngon lắm…
      Mình rất thích bài Mực tím mồng tơi ấy, thật dịu dàng tha thiết quá !
      Chúc bạn mãi tràn đầy yêu dấu thân thương và nhìu niềm vui nhé…

      Xóa
  11. [img]http://media.tinmoi.vn/2012/07/29/3_27_1343522954_51_1343359161-mau-tim-thuy-chung-1.jpg[/img]
    Hoa bằng lăng một thời tôi san sẻ
    Cho một người yêu màu tím thủy chung
    Tình yêu ơi đã hứa trọn đến cùng
    Mà dang dở cho màu hoa phai sắc
    ------
    MĐ ghé thăm bạn.Chúc bạn ngày mới tràn đầy yêu thương HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, khe khẽ nào lời em khẽ nhắc
      Bao ân tình trao hết cả cho anh
      Mà tím ngàn tím nhớ cứ long lanh
      Mãi mong người cho hết nỗi chong chanh !!!

      Thật là cảm động nhìu quá MĐ ạh,
      Cám ơn bạn vô cùng, mình xin nhận lời chúc nhé, bạn cũng thật vui nhé !

      Xóa
  12. "Sáng nay đậu rồng tôi chăm sóc
    Bỗng bông hoa tím nở đầy cành
    Hái vào phòng mộng tôi ấp ủ
    Tím mừng, tím ngọt, tím bay hương".
    À, nữ chiết gia qua xông đất nhà LB nghen:
    http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/450-bom-nguyen-tu-va-tinh-thuan-nghich.html?showComment=1380083678358#comment-c436146613697041946

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là yêu dấu mến thương
      Thật là hạnh phúc ngát hương thật rồi
      Bên đây tôi cũng bồi hồi
      Mà răng tím quá nữa rồi lạ chưa…

      Hihi, Hoa tím rất vui LB ạ
      LB chờ Hoa tím xông đất và cm nha…
      Chúc LB một chiều thật vui tràn đầy yêu thương hp nhé !

      Xóa
  13. Chị ghé thăm em trai và đọc thơ, hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi, em thấy thật vui chị ạ !
      Mấy hôm vắng chị cứ là hơi buồn buồn đó ạ… hì hì
      Em chúc chị thật vui nhé…

      Xóa
  14. Ai về xứ Huế ai ơi,
    Cho tôi nhắn gửi một thời mộng mơ,
    Dòng Hương vẫn chảy đôi bờ,
    Ai kia nỡ vội chia đôi lời thề.

    Ai về xứ Huế ai ơi.
    Ghé qua Vĩ Dạ ghé về Đông Ba.
    Ghé thăm đường cũ chốn xa.
    Ghé thăm Thành Nội lại về Phố Đêm.

    Trường Tiền bắc nhịp câu thơ.
    Ngày xưa ai bước với ai qua cầu.
    Phú Xuân cầu mới cùng ai.
    Thề nguyền hẹn ước sao đành vội quên.

    Ngày xưa yêu Huế vì ai.
    Bây chừ yêu Huế vì ai bên người.
    Huế ơi yêu Huế quá nhiều.
    Dẫu ai nỡ bước, quên ai mất rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế răng Huế bỗng thẫn thờ
      Ai đi mô rứa cho mờ bóng ai
      Nghẹn lòng ngân ngấn chiều phai
      Ai về xứ Huế với ai thì về…

      Ôi,
      Những vần thơ
      Thật nặng lòng với Huế quá bạn ơi…

      Xóa
  15. tình cờ thôi, không biết có ai còn vào đây nữa k ta?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn,
      Chắc ko còn ai vào đây nữa đâu bạn ạ !
      Chỉ còn những người tình cờ thôi…

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối