Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nhìn lại ngày xưa ấy

Tức cười quá…

Người với người lỡ lại ghét nhau…
Ôi, sao mà ngu ngơ cách chi lạ !
_____


Từ xa xưa, khi Chúa chưa xuất hiện để dang tay cứu độ chúng sinh, 
Lúc ấy loài người thương nhau nhìu lắm…


  photo conduong_zps68d34d0a.jpg


Làm như tình thương ấy có sẵn từ bao giờ chẳng bít…
Họ chẳng bao giờ đánh nhau, chả hề chửi nhau, cũng chưa hề biết đến mâu thuẫn, xích mích là gì…


  photo co-con-vuong-nang-de-gio-di-tim-1-XemBoiUs-1_zps036418e6.jpg


Họ quây quần bên nhau cùng săn bắt, hái lượm, rồi trồng trọt, chăn nuôi, đan lát…
Họ thân thiết với nhau, cho nhau những tình thương mến thương thật là tự nhiên, chân chất…


  photo chungcu4slinhdong-giadinhhanhphuc_zps94ca1d56.png


Họ đối xử với nhau như người trong gia đình vậy…
Trời đất bao la rộng lớn dưới mắt họ thật lung linh, đằm thắm…
Họ hòa quyện cùng thiên nhiên mà sinh sống, mà trưởng thành…

Rùi không hìu dần dà thế nào, họ lại sinh ra thù ghét nhau…
Có khi họ chửi bới nhau, rùi đâm chém nhau…
Rồi tệ hại đến mức họ lăn xả vào tiêu diệt nhau hàng loạt, đến nỗi thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm…

Xong vẫn chưa đã, họ lại len lén rình rập, gằm ghè nhau, âm thầm trù tính muôn ngàn mưu mô trước quỷ hòng tiu diệt nhau thật thảm khốc hơn nữa…
Để đến nỗi tàn sát cả nhân gian, cỏ cây hoa lá cũng xác xơ điêu tàn…
Trời đất không dung…

Hihi,
Nhìn lại ngày xưa ấy thấy tức cười quá không bít… hihiiiii


 photo xemanhdepcom_animation04.gif




7 nhận xét:

  1. Ngọc qua thăm anh nè…
    Hihi,
    Ngọc cũng thấy ngày xưa ấy sao mà tức cười quá đi mất… hjhj

    Ngọc chúc anh ngày Quốc khánh thật vui nè…

    Trả lờiXóa
  2. Èo…
    Em thì cứ ngỡ như anh đang đứng ở nghìn sau nhìn lại hay sao ý nè… hì hì

    Vội đến cùng anh ngày vui Quốc khánh một chút, em phải về lo công việc đây anh ạh…
    Violet chúc anh thật nhìu niềm vui hạnh phúc anh nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Hihiii
    Hương chào anh ạ

    Hương thì thấy nhìn lại bây giờ cũng tức cười ơi là tức cười nè…
    Nhưng mà thôi kệ, Hương cứ tặng anh một bông hoa đã anh ạ
    Hương chỉ mong anh đừng suy nghĩ nhìu quá, hãy thật vui anh nhé !
    Hương iu anh nhìu lắm anh ơi…
    [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/nhung-mua-hoa-dac-trung-theo-thang-cua-ha-noi_zps62d4e7ae.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  4. Ôi anh !
    Nhưng lỡ vậy rùi,
    Nghìn năm không thoát
    Biết làm sao đây… hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm nhỉ,
      Bít làm sao đây !

      Em ạh, câu chuyện ấy cũng thật buồn cười em nhỉ…
      Nhưng đó chính là một phần vô cùng quan trọng trong kiệt tác Con đường Hạnh phúc Vĩ đại anh muốn giành tặng em…

      Xóa
  5. Ngày xưa ôi thật là xưa .tình người đầm thắm chang hòa cùng nhau !
    ngày lễ vui vẻ nhe anh Hoa Tím

    Trả lờiXóa

  6. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
    Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm
    Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
    Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.

    Em yêu anh như yêu bờ cát trắng
    Lòng lo âu những mùa bão qua đây
    Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm
    Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.

    Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh
    Lúc phong ba biển động sóng gầm gào
    Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu
    Như dòng sông nước vơi rồi lại đầy.

    Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó
    Đừng đi xa như loài cá lang thang
    Em yêu anh em thương anh vất vả
    Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều

    Giận thì giận mà thương lại càng thương.

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối