Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Hãy cùng anh…

Vút cánh những ước mơ em nhé !
Tình yêu diệu kỳ sẽ nâng bước ta đi…
_____

Ôi, thật trào dâng niềm vui bất tận
Có em rồi yêu dấu ngút trời cao
Cho tình này cứ vút cánh xôn xao
Mà ơi rạo rực ước ao xa vời…


 photo 4575938696386498520jpg.gif


 Ơ hay khao khát bên đời
Nào hay dào dạt lại ngời trong ta
Cho này muôn nhé nở hoa
Cho này hạnh phúc thiết tha mặn nồng…

 
 photo ap_20111020121514465.jpg


Lung linh ơi cánh hoa hồng
Rung rinh ơi tiếng tơ lòng anh trao
Em à có thấy nao nao
Cùng anh vút nhé ngàn sao rạng ngời…


 photo camonanh.gif


Ôi chao, ai khẽ nở cười
Mà ngây ngất quá một trời mênh mông
Đi nào vút nhé từng không
Kìa ơ rực nắng vừng đông sáng rồi…


Đất nước trọn niềm vui…



33 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn và chúc bạn mãi ấm áp hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thật là cảm động nhiều lắm,
      Cám ơn bạn rất nhiều !
      Mình cũng chúc bạn mãi xinh tươi hạnh phúc nhé…

      Xóa
  2. Hì hì…
    Hương đến rồi anh ơi…
    Vâng ạ, Hương đồng ý ạ !!! hihiiiii…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Hương của anh
      Anh thật là vui mừng khôn xiết em ạh !
      Nhưng mà phải thật quyết tâm mới đc cơ Hương ơi…
      Em có thật quyết tâm ko nè… hihi

      Xóa
  3. Eo ơi,
    Hương đến nhanh quá nè…
    Ngọc cũng đồng ý anh ạ, mà Ngọc đồng ý nhìu nhìu hơn Hương nữa nè… hiiiiiiiiiii
    [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/0062053ZDOP.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi có thể nào không,
      Một dáng hồng con gái
      Muốn cùng anh đi mãi tới mai sau
      Mà tràn qua mọi khổ đau
      Mà tình ngan ngát nồng sâu thế này…

      Yêu em nhìu lắm Ngọc ơi…
      Hãy tin tưởng vào tương lai hạnh phúc rạng ngời em nhé !

      Xóa
  4. Tặng em
    [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/9290575315_1852058b9c_b_zps45ddd3a1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Thật là hạnh phúc biết bao anh ạh…
      Cảm ơn anh nhìu lắm !

      Niềm vui vui quá không ngờ
      Bao nhiu xa cách đôi bờ ngẩn ngơ
      Em về lóng lánh vần thơ
      Mà anh cứ ngỡ là mơ nữa nè…

      Xóa
  5. Nhìn cảnh như vậy ai mà không...."vút cánh" liền. Heee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Thật tuyệt vời và mê say quá phải ko anh !
      Hình như anh cũng rất vui phải ko nè… hihi

      Xóa
  6. Em là cả hương yêu và bất tận
    Cho lòng anh ngây ngất với men say
    Đôi bàn tay âu yếm mãi bàn tay
    Cho cuộc đời mãi lên ngôi thần thánh....
    Hihi...hihi ...HN sang thăm chia sẻ HCA với anh nè ....
    [ing]http://xunauvn.files.wordpress.com/2013/05/hoa_hong.gif?w=500[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ! sao ko hiện hình vậy anh ??
      [img]http://xunauvn.files.wordpress.com/2013/05/hoa_hong.gif?w=500[/img]

      Xóa
    2. Hihi,
      Thật là mơ màng lộng lẫy quá Hằng Nga ơi…

      Xóa
    3. Ôi,
      Anh thật là hạnh phúc biết bao em ạh…
      Cám ơn em nhiều lắm !

      Dịu dàng Trăng mãi cùng anh
      Từ trong sâu thẳm long lanh sáng ngời
      Hương say ngan ngát bên đời
      Mà ơi yêu dấu ngút trời mênh mông…

      Xóa
  7. QL qua thăm anh Hoa tím nè ,buổi tối ấm áp tình thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, thật là thân thương Quốc Lạc ạh,
      Mình cám ơn nhiều lắm…
      Chúc Quốc Lạc thật nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  8. ghé thăm bạn...chúc bạn tối đong đầy yêu thương nhé bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm động nhiều lắm,
      Cám ơn bạn rất nhiều !
      Chúc bạn một tối ấm áp dịu êm và ngon giấc nhé…

      Xóa
  9. Mình sang thăm bạn mới nè!Ngày mới chúc sức khỏe bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      cám ơn anh rất nhiều
      rất vui đc anh tới thăm
      và kết tình thân mến…

      chúc anh cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé !

      Xóa
  10. Ôi chao,
    Trang cứ mê mẩn hết cả người anh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Anh cũng bồi hồi quá Trang ơi…
      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/clNFSXrGRIhcedTFsZerlg.jpg[/IMG]

      Xóa
  11. Phen này quyết nhé cùng anh
    Phen này quyết nhé long lanh ngập trời
    Yêu anh vút cánh rạng ngời
    Yêu anh lóng lánh ngàn đời bên anh…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Nhất định rồi em nhé !!!

      Yêu em yêu đến vô ngần
      Cánh hoa ơi nhé ngàn lần đẹp xinh
      Nắng vàng biết mấy rung rinh
      Mà ôi rạng rỡ lung linh em này…

      Xóa
  12. qua thăm em & chúc ngày nghỉ vui vẻ nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Cuối tuần có đi chơi đâu ko anh?
      Chúc anh cũng nghỉ ngơi vui vẻ và thoải mái nhé !

      Xóa
  13. Ghé thăm bạn nè...chúc bạn ngủ ngon nhé,để mai đón chào một ngày mới thật tuyệt vời...http://dantri4.vcmedia.vn/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2013/04/Sunrise-13-bcb70.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Thật là mơ màng tuyệt vời quá bạn ơi…
      Bạn cũng ngon giấc dịu ngọt nhé !
      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/2947398381_1_3.gif[/IMG]

      Xóa
  14. ồ ,Hoa Tím là nam sao ...hihi,tuần mới tốt lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Hổng biết đâu… hihiiiii
      Tối vui bạn nhé !

      Xóa
  15. đêm buồn vào mạng thong Dong
    Vần thơ đầy ắp nỗi lòng chờ mong

    Thơ ai xao xuyến lạ kỳ
    Tâm tư buồn lén vẫn hoài nhớ anh.
    Em yêu mầu tím Long lanh
    Phải tình anh đó. xong hành,cùng em...!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Hình như là Sóng biển phải ko !
      Lâu rồi ko gặp Sóng biển nè…
      Mà sao mà cứ,
      Ngại ngùng nhung nhớ xa xôi
      Mà đêm thao thức mãi thôi ơ này…

      Anh yêu ánh mắt êm đềm
      Dập dìu sóng vỗ mãi thềm yêu thương
      Ngút tràn muôn gió ngàn sương
      Tình anh mãi vút dặm trường cùng em !!!…

      Một ngày vui tràn đầy yêu dấu xinh tươi hp Sóng biển nhé…

      Xóa
  16. Đừng ví em là biển
    Vị mặn chát bờ môi
    Em không là biển khơi
    Ngàn năm sóng xô hoài

    Suốt cuộc đời nổi trôi
    Vị mặn dâng cho đời
    ôi tình tôi đằm thắm
    Mà tình thời mãi vơi

    Em không là biển khơi
    Em chỉ là em thôi
    Được cùng anh dặm trường
    Hạnh Phúc mình nhân đôi...!?

    A nhầm em với ai đó,Bài thơ của a nghe dạo rực nôn nao,như sóng xô vỗ về yêu thương A ha!?

    L chúc a đêm say mộng đẹp nhé A iu...

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối