Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Hì hì…


Thử lòng em nữa đi anh…


  photo nhung-mua-hoa-dac-trung-theo-thang-cua-ha-noi_zps62d4e7ae.jpg


Anh có biết
Em quỵ ngã trước cuộc đời đen bạc
Nhưng gặp người rồi em lại đứng lên
Cho bừng sáng mãi niềm tin
Cho vời vợi nhé muôn nghìn mến yêu…

Yêu người quyết nhé phiêu diêu
Biển xanh cuộn sóng em liều đến đây
Hương tràn ơi gió ngất ngây
Thử lòng em nữa đi này ơ anh…


 


Biển trào muôn ánh long lanh
Tình em dào dạt cùng anh đong đầy
Anh ơi khẽ nép vai gầy
Mình bên nhau mãi ơ này nghe anh…

Uhm,
Cuộc đời dẫu mấy chong chanh
Có em rạng rỡ bên anh sáng ngời…

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng chí khắc phục gian nan em nhé !!!


  photo uVC_ZvW6d_F6q1LhgmBUCg_zps40c9586a.jpg


Huế thương



30 nhận xét:

  1. Ôi,
    Thu ấp ủ trong mình mầm xanh yêu dấu quá anh ơi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Biết bao mầm sống xinh tươi
      Và trái ngọt cho đời em nhỉ…

      Yêu em nhìu, yêu lắm em ơi !!!
      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/owoce4_zps122ef151.jpg[/IMG]

      Xóa
  2. Nhưng vắng người vẫn nhớ bít bao nhiu…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Bây giờ sẽ ko thể nào xa vắng nữa nghe em !

      Xóa
  3. em sang thăm anh nè...bài thơ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh...rất hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Hương có hình dung ra
      Nhịp bước chân ai rộn ràng
      Tung cánh giữa mùa thu không?
      Mà ngập tràn phơi phới
      dậy ngàn mến thương không !!!

      Một sáng xinh tươi tràn dầy yêu dấu nhé…
      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/1300941295-1-cuoc-song-1_zpsdff322ba.jpg[/IMG]

      Xóa
  4. Thủ lòng em nữa đi anh!. Uhm! Nhưng anh biết thử tiếp như thế nào đây. Heee! Dọt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Thôi ko thử nữa đâu nè,
      Chỉ biết yêu người, yêu quá là yêu,
      Yêu mãi nữa thôi này…

      Chúc anh thật nhìu niềm vui hp nhé !

      Xóa
  5. Biết rằng Anh nói lời " điêu"
    Mà sao vẫn nhớ rất nhiều đó nghen
    Mà thôi chả dám pon chen
    Kẻo rùi lại khóc đổ ghèn mắn nai ... hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Ai mà khẽ nhé tự khai
      Nhớ người nhớ mãi chẳng phai đâu nè
      Yêu thương cứ muốn cận kề
      Mà “điêu” chỉ hứ, chẳng hề pon chen…

      Hihi,
      Một chiều thu tràn đầy iu dấu nhé !

      Xóa
  6. Sang nhà bạn tháy ngay cái tiêu dề HIhi là đã thấy mỉm cười rồi. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé bạn iu vấu. ke ke!
    [img]http://img.blog.zdn.vn/9492188.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Mỉm cười sao mà nhắm tịt cả hai mắt thế nè…
      Ôi sao mà dễ thương quá đi thôi nè… hjhj

      Chúc bạn iu vấu cũng thật nhìu iu thương hạnh phúc đấy… keke!

      Xóa
  7. Sang thăm nhà HOA TÍM.Đêm an lành và ngủ ngon nhé!
    Ai đâu bóng rũ đìu hiu
    Vút xa tầm mắt bóng chiều ngẩn ngơ
    Tím sầu bỗng gặp nàng thơ
    Hương nồng Hoa Tím ru mơ nhạc tình!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thật cảm động anh ạh,
      Hoa tím cảm ơn anh rất nhiều…
      Chúc anh cũng ngon giấc ạh !

      Lặng nghe thổn thức bên mình
      Câu thương câu nhớ ơ hình bóng ai
      Nắng chiều khẽ nhẹ bờ vai
      Mà ơi mong quá kìa ai chợt về…

      Xóa
  8. Anh ơi…
    Tình yêu ấy không gì lay chuyển đc phải không anh !

    Trả lờiXóa
  9. Hương chúc anh tối ngon giấc nồng nàn ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi,
      Lúc nào Hương cũng dịu dàng nồng nàn quá cơ…
      Anh iu Hương nhìu lắm Hương ạ ! em thật vui nhé…

      Xóa
  10. Có chuyện gì mà vui nhiều vậy HT .Chia cho HQ bớt với nhé HÌ...HÌ...

    Đừng thử lòng em nữa Hoa Tím ơi.
    Để cho em giữ mãi hững nụ cười.
    Dù cuộc đời có muôn ngàn giông bão.
    Ta vẫn nắm tay đi hết đoạn đường...

    .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Mình đừng thử lòng nhau nữa nghe em !

      Có nhìu niềm vui lắm,
      Chia cho HQ thật nhìu nhìu luôn này… hihiiiii
      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/2814289530_1_zpsdc3079cb.png[/IMG]

      Xóa
  11. Tại sao lại thử lòng em
    Tình đời đâu có bạc đen vậy người
    Hãy trao nhau những nụ cười
    Để em luôn mãi rạng ngời nét xinh!
    Hoa Tím ơi..một buối tối thật nhiều yêu thương bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Xinh xinh ánh mắt hay cười
      Là em duyên dáng sáng ngời lung linh
      Thử người xem có rung rinh
      Mà lòng iu dấu trung trinh mãi nè… hihi

      Lời ai nói thật cảm động bít bao nhiu Gà ạh…
      Mình cùng cứ mãi thật nhìu yêu thương bạn nhé !

      Xóa
    2. Ui bạn thử thế thì chít người ta rùi còn dzề. hihi.
      Mùa thu lá bay bay thật nhiều
      Kỷ niệm càng thêm dấu yêu!
      Hạnh phúc thật nhiều Hoa tím xinh xinh nhé. ka ka!

      Xóa
    3. Uhm,
      Có rung rinh ko
      mà chít người ta rùi còn dzề nè... hihi

      Mùa thu lá bay bay thật nhiều
      Để tình càng thương bấy nhiêu…
      Hp nhìu lắm bạn Gà có bít ko !!!
      Cám ơn bạn Gà thật nhìu đó…

      Xóa
  12. Em đứng lên sau lần ngã quỵ
    Chợt thấy mình cao lớn hơn xưa.
    Sang thăm chúc bạn luôn vui vẻ ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có anh dìu giữa cơn mưa
      Chiều thu lành lạnh có ưa không này… hihi

      Chúc đằng ấy cũng nhìu hp xinh tươi ấm áp nhé !
      [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/1_215_zps8265a368.gif[/img]

      Xóa
  13. Bỗng chân lạc bước vào vùng hoa tím
    Ngẩn ngơ nhìn kỷ niệm cũ vây quanh
    Đồi sim nay như không còn sâu thẩm
    Hoa thật nhiều trổ nỡ đẹp tươi xanh

    Ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé..***

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Bạn có thấy lòng ngan ngát long lanh?
      Mà cứ dâng trào bao âu yếm thế…

      Uhm,
      Ngày mới thật vui xinh tươi bạn nhé !

      Xóa
  14. em yêu dữ để lòng quết liệt
    nếu xa rồi lòng quết phiêu diêu
    đời đẹp lắm em chớ có liều
    hì hì cười nụ cho tiêu nỗi sầu

    qua thăm em đầu tuần .chúc em luôn vui vẽ nghe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Em chào anh ạh,
      Cám ơn anh rất nhiều !
      Chúc anh cũng luôn vui ạh… hihiii

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối