Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Ôi thu qua nhanh quá !


Hình như sắp hết thu rồi…



 photo 359443545260070936.gif



Thu ơi nhanh quá thu à
Vừa hay mới đến thu đà đi ngay
Cho lòng chẳng kịp em say
Ngút ngàn xa vắng thu bay đi rồi…

Bao nhiu năm tháng bồi hồi
Mà chân chẳng bước lỡ rồi thu ơi
Lặng nhìn ngút ngát xa xôi
Tình em lại lỡ chia phôi nữa rồi…

Ơ hay thương quá một đời
Cứ mong ngày ấy sáng ngời bên anh
Mà lòng mãi cứ chong chanh
Ôi bao mộng ước long lanh ngậm ngùi…



15 nhận xét:

  1. THu vừa ghé đến mà thôi
    Làm sao đã hếtb thu rồi hả anh
    Một mùa yêu mãi trong lành
    Thu yêu thương gọi biển xanh nắng vàng

    Violet thăm anh, chúc anh tối vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Cũng có thể là thu còn vu vơ ở đâu đó em ạh…
      Hãy đến kịp cùng thu em nhé…
      Chúc em tối ngủ ngon nhé !

      Xóa
  2. Trời xanh sao lỡ dập vùi
    Là lòng em đã quyết rùi anh ơi
    Phen này vút cánh trùng khơi
    Cho tràn iu dấu thu rơi nữa này… hihi

    [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/01-7054zkkU.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang ơi có quyết ko này
      Quyết thì mau nhé cho này thu rơi… hihi

      Xóa
  3. Hihi,
    Em cũng phải liên lạc trực tiếp thôi,
    Ko vu vơ nữa anh ạh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm,
      Mà sao mấy lâu cứ vu vơ mãi thế nhỉ…
      Đã bao nhiu lần anh đến mà hổng có gặp đấy nhé, gọi điện thì hổng thèm nghe nữa nè… hihi

      Xóa
  4. Trời thu buồn, lệ hoen mi,
    Bởi ta ôm khối tình si muôn đời.

    Một Ngày thật vui nhé anh Hoa Tím

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mong thu ấy sáng ngời
      Cho ngàn yêu dấu nở cười trên môi…

      Chúc Quốc Lạc cũng thật vui nhé !
      [IMG]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/f3e06d65.gif[/IMG]

      Xóa
  5. Anh ơi…
    Ngọc đến thăm anh ạ… hihiiiii

    Ngọc chúc anh một chiều vui ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi,
      Anh có qua nhà Ngọc rồi nè…
      Cứ ngỡ thu đi đâu
      Thì ra là thu đến cùng Ngọc phải ko nè… hihiii

      Thu nào khẽ đến bên em
      Để cho hương gió dịu êm ngát trời
      Lung linh iu dấu tuyệt vời
      Ngọc ơi đẹp quá, sáng ngời trong anh…

      Một chìu thật nhìu niềm vui Ngọc nhé !

      Xóa
  6. Hương chào anh ạ !
    Hương cũng đem mùa thu dịu ngọt đến cho anh nè… hihi
    [img]http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/reflection_113.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chao,
      Hương cũng có mùa thu
      Thật lung linh đằm thắm quá Hương ơi…

      Yêu anh tặng cả trời thu
      Là bao mộng ước, lời ru ngọt ngào
      Thu ơi khẽ nhé dạt dào
      Cho yêu thương ấy nép vào lòng anh !

      Xóa
  7. Khi lá trên cây chớm úa vàng
    dòng thơ viết vội đón Thu sang
    cùng bao nhung nhớ trên trang giấy
    có phải tình thơ vừa chợt tan...
    ***Nơi linda ở đang cuối mùa hè,Chúc HT có nhiều thơ hay về mùa thu***
    [img]http://dl3.glitter-graphics.net/pub/834/834883eo9ajjm74f.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, lung linh ấm áp đẹp quá Lida ạh !
      Bên mình thì mới chớm thu mơ màng lắm Lida ạh…
      Mình mới gửi Linda một cánh thu nồng nàn iu dấu đấy, ko bít Linda nhận đc chưa nè…

      Gửi em một cánh thu nồng
      Hương say vẫy gọi ngân lòng từ xa
      Cho tràn suối tóc ngàn hoa
      Cho tràn thương nhớ trong ta bên người…
      [IMG]http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/Keefers_AnimatedLandscape2006-1.gif[/IMG]

      Xóa
  8. Thu đi bên ấy đơn côi
    Cho nên thu lại về thôi với người
    Thu vẫn ở bên này đấy thôi anh Hoa Tím nhỉ?
    {img}http://pictures.vinatro.com/xem-boi/2012/09/03/cua-so-tinh-yeu-8x-9x/diu-dang-don-thu-sang-2-XemBoi.Us-1.jpg{/img}

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình
và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ

Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]


Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối